Lth Giang VIP
Nhiều người hỏi e quá nên hnay e mới rì viu đc dịch vụ SCTG của viện 108
- Hồ sơ sinh: 2vc e đến và làm vào tuần thứ 36, các mẹ đợi đến 36w hãng đi làm hồ sơ vì hôm đó sẽ xét nghiệm nc tiểu + máu + dịch âm đạo + siêu âm + khám luôn nhé (kết quả do có mục xn dịch âm đạo hơi lâu nên bsi sẽ hẹn 1-2 hôm sau qua lấy). Tổng hôm đó e làm tất tần tật hết gần 2tr6
- Bsi hẹn 38w đến để khám + siêu âm + xn nước tiểu + đo moniter thì các mẹ có thể đến vào buổi chiều cũng đc nhé. Vc e bận nên toàn đi buổi chiều tầm 2-3h. Nchug đc là bệnh nhân ưu tiên nên mọi dịch vụ làm trong phút mốt, rất nhanh k phải đợi chờ gì cả (e còn đến vào chiều thứ 7 cơ, vắng vẻ như kiểu mỗi mình đi khám vậy). Trong gói SCTG đc free 3l khám với bác sĩ, 1 lần đo moniter, 1 lần siêu âm các mẹ lưu ý nhé.
- 39W thì cũng chỉ là các bước như 38w thôi, nhưg k cần xn nước tiểu đâu nhé, cũng k phải nhịn ăn nhịn uống gì cả. Mẹ nào bận thì cứ chiều t7 đến là ok nhé.
- Vì 40w e vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên e vẫn tiếp tục khám như mọi lần, hầu như cứ cách 1 ngày e lại đến khám + siêu âm + đo (mỗi lần hết hình như hơn 500k vì chồng e làm thủ tục thanh toán nên e k nhớ rõ)
- E có dấu hiệu bong nút nhầy trong vòng 2-3 ngày cơ, toàn tối 7-8h từ nhà sang viện r lại 10h vợ chồng dắt díu nhau về :)). Vào thẳng khu SCTG tầng 1 nhé sẽ đc khám xem mở phân nào chưa, đc đo moniter (free nhé). Chưa có gì bsi sẽ bảo về theo dõi thêm.
- Chậm đến ngày thứ 3 thì do e đau quá, e đau thúc sau lưng buốt xuống hông chứ k đau bụng dưới như các mẹ khác đâu ạ, e thấy e đau lạ lắm 🥺. Cơn đau cứ vài phút 1 lần, mỗi lần đau 1 phút. Và cứ thế tăng dần cường độ đau lên. Sáng hôm sau 2vc lại sag đòi nhập viện kể cả ở dịch vụ 2tr/ngày vì đau quá k thể đi nổi. Bsi cũng khám nhưg chưa thấy mở, mới thấy xoá ngôi cbi mở thôi nên bảo e đợi. Chồng e cứ đòi cho nhập viện luôn thế là bsi lại cho mượn 1 phòng ở với sản phụ vừa đẻ xong, bảo đợi đến chiều 2-3h khám lại nếu mở thì làm thủ tục nhập viện. Đúng đến 2h e khám lại thì mở đc 2-3 phân r, bsi bảo chồng ra làm thủ tục nhập viện đi có dấu hiệu chuyển dạ r
- Làm thủ tục nhập viện xong các bsi vẫn bảo đi khám cứ khoảng 1-2h lại khám xem mở bnhieu và yêu cầu k đi lại nhiều, ngồi trong phòng vê đầu ti để kích thích cơn đau. Tầm 4r 5h chiều thì đến giờ cơm, ăn cơm xong 1 lúc thì bsi bảo e sang phòng để truyền và khám chứ k nói là đưa đi đẻ :))) Và sang phòng bên đó các bsi làm cho đẻ luôn, (e có sử dụng dịch vụ “đẻ không đau” nhé. 7h25 là ebe chào đời rồi ạ 😍 E đẻ thường nha các chị
- Các bsi đỡ đẻ rất nhiệt tình ạ, k hề cáu kỉnh hay quát mắng như 1 số mẹ rì viu đâu. Mọi ng hướng dẫn tận tình cách rặn sao cho đúng. Vết khâu tầng sinh môn rất đẹp luôn ý, lúc khâu e cũng dặn bsi là “a ơi a khâu cho e đẹp đẹp vào nhé” =))) Đến hôm sau chiếu tia Plasma lạnh mà ai cũng khen sao vết khâu của e đẹp thế 🥴Các mẹ nên đki chiếu tia Plasma lạnh nhé, đảm bảo k thấy vọng đâu. Do e k đi hội thảo nên k đc free tia nào, cái này là chồng e tự đăng ký ngoài quầy cho e để chiếu Plasma 4 lần chứ k thì e cũng k nhớ để đăng ký :)) E đẻ xong mà đi lại ầm ầm r. Sáng hôm sau là e đi đái đi ị đc rồi, vết khâu k hề đau đâu ạ, trộm víaaa
- Về phòng ốc: cực kì sạch sẽ, các chị cứ bảo bí chứ phòng điều hoà thì tất nhiên phải đóng cửa 24/24 rồi, chứ sao mở để đón gió trời cho thoáng đc 😳
- Về các suất ăn của sản phụ và ng nhà thì e chấm 8đ, nchug đầy đặn, các món ăn đa dạng, ngày ăn 4 bữa cơ ạ. Sáng - trưa- tối - đêm (9h tối). Do e lười nên k chụp lại các suất ăn.
- Về dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh cũng cực ok luôn. Sáng 7h30 sẽ đón bé đi tắm và cho đi ăn (nếu mẹ nào cho con ti trực tiếp thì dặn các cô là tắm xong đưa bé về phòng luôn). Sau đó sẽ vệ sinh cho mẹ, ngày vệ sinh 3 lần sáng - chiều- tối. Cần gì cứ bấm chuông đầu giường sẽ có ng vào phục vụ như: thay bỉm, đưa bé đi ăn, hay hướng dẫn các mẹ cho con bú đúng khớp, hướng dẫn vỗ ợ hơi .... nchug là cần gì có đó.
- Rốn của con đc laze nên khô cong ạ, trộm vía lắm. Sạch sẽ về tắm rửa cứ nhúng cả người con vào chậu nước thôi k vấn đề gì đâu.
- Thêm khoản nữa là đi đẻ ce chỉ cần vác người và mag theo tiền mặt hoặc thẻ đến để quẹt thôi nhé, k cần mag theo gì đâu. À mag 1 bộ qáo mẹ khi ra viện + ủ kén để quấn cho con lúc ra viện thôi. Còn lại trong viện đủ từ A-Z k thiếu gì kể cả cái tăm xỉa răng ✌️
- Tóm cái váy lại là e rất ưng dịch vụ SCTG bên 108, từ bác sĩ, y tá, hộ sinh, điều dưỡng và cả các bác lao công đều rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, tình cảm lắm ạ. E nghĩ tiền nào của nấy thôi. Bên SCTG có những dịch vụ mà bên khu nhân dân k có nên e nghĩ nếu so sánh thì khập khiễng lắm ạ. Nếu đẻ lần 2 e vẫn cứ chọn SCTG của 108 👍
- Chúc các mẹ đi đẻ thành công nhé !!!

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM