Mai Loan Bích VIP
Hôm nay là tròn 5 ngày bé nhà mình sinh ở viện 108 về ... mình mới có thời gian review cho các mẹ chuẩn bị sinh ở khu nhân dân nè !
Bé nhà mình sinh sớm 36w6d đã rỉ ối, 12h đêm 2vc đi vào khoa để xem như thế nào. Xời em y tá xinh ơi là xinh niềm nở khám trong cho. Ko đau nhé... xong đo cơn gò. Có cơn gò rồi. Vậy là chuẩn bị tinh thần lên thớt mổ tập 2. Mình nằm trong phòng chờ sinh đến 5h sáng thì được chị y tá dẫn xuống tầng 6 để mổ . Các mẹ yên tâm. Mổ ở đây nhẹ nhàng lắm, đặc biệt là anh gây tê tuỷ sống. Đẹp như zai hàn quốc =))) . Lúc gây tê xong mình nằm trên giường chờ bác Hương phó khoa mổ, lúc đấy cũng hơi run, vì thật ra mổ thì ai chả sợ 🤣. Anh ý đến bên cạnh đưa tay cho cầm =))) . 6h10p con oe oe rồi . Mổ xong cô y tá bế ra cho mẹ xem rồi đưa con về khoa. Mình nằm lại ở phòng hồi sức tầm hơn 1h lad dc về . Vì chỉ có 1 ng ở lại khoa nên bố dc đón tay con gái nhé 😆😆😆
Mình đăng ký phòng TNC. 2 mẹ / phòng . Minhd thì thích có ng cùng phòng còn buôn chuyện 😁. Cơm nước thì các mẹ k phải lo đâu, cơm khá dễ ăn . Mình thấy đủ chất, sáng ck còn được ăn phở bò và bún sườn nữa đấy. Sáng ngày thứ 2 là các con được cắt rốn laze nhé, về khoản này ưng lắm, về tắm rửa thoải mái luôn. Các mẹ đẻ ở khu nhân dân thì phải tự chuẩn bị bỉm cho con nhé, sáng tầm 9h là các cô đón con đi tắm. Trong ngày sẽ có 2 lần các cô vào hỏi có vệ sinh không, các mẹ cứ để các cô vệ sinh vùng kín cho nhé, sạch sẽ. Như mình sinh mổ thì vs 1 lần rồi băng vào thôi. Bé nhà mình lần này các cô y tá cắt rốn cho em bé hơi bị to =))) anh gà đầu cắt bé hơn nên nhìn rốn cũng xinh hơn 🤣. Sữa tắm viện phát cũng thơm mùi thảo mộc nhé ( cái này có tính tiền, thấy bảo đắt hơn ở ngoài . Mình chưa tt viện phí nên k rõ )
. Các em điểu dưỡng ở khoa nhiệt tình lắm, chỉ cần mình gọi là các em sẽ vào bế con cho mình, như bé nhà mình luc sinh ra, bác Hương thấy da con hơi tái, nên đã bảo mình ngủ đi, các cô trông cho . Đưa con đi thở oxy 1 lúc Về thấy hồng hào hẳn. Kể cả các cô dọn vs cũng đáng yêu lắm. Ngày dọn 2 lần , sạch sẽ cực. Chỉ đến ngày thứ 3 là dc xuất viện rồi. Ngày thứ 2 tháo ống thông tiểu tập đi ngon lành, k đau đâu. Có đau thì là co dạ con =)) cái này các mẹ nên chuẩn bị thêm thuốc đút đít nhé. Như mình k đky gói giảm đau, đến trưa ngày thứ 3 đau quá toát cả mồ hôi. Bs sang khám cho nói là đau dạ con thôi . Nhưng đúng là đau thật sự, đau theo cơn luôn ý :(((
Mình đẻ lần 2 ở 108 rồi và cảm thấy quá ok về chất lượng. Nên các mẹ cứ yên tâm nhé 🥰🥰🥰
Edit : nhiều mẹ hỏi về vấn đề cảm ơn bs ntn thì mình cảm ơn khoa là 500k ( lúc y tá đưa con cho bố thì đưa luôn nhé) và khi nào bs về khoa thì cảm Ơn phong bì 2tr nhé . Ghi chung chung là cảm ơn bs và ekip .
EDIT lần 2 : Ck mình vừa thanh toán tiền viện, hết tất cẢ là 7tr7 các mom nhé. Bảo hiểm chi trả 32% . Tổng cả cảm ơn bác sĩ coi như là 10tr. Quá rẻ hêhhehee ...

4 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM