Chào các m..!! Em đây ah, em chia sẻ trải ngiệm 1 lần đi sanh 2 bv SIH vs Từ Dũ🙁🙁
40W ko rục rịch j, mà đã nở 2p lúc 38W rồi ah. Bs qđ tách ối dặn 10p 3 cơn gò thì nhập viện. Em quằn quại cả đêm sáng vác giỏ đồ được cho nhập viên SIH , nằm p chờ sanh thì ko còn đau ko còn cơn gò.
Nằm đó 3 ngày bs ra zô thăm khám cũng 2p ko nở thêm . Bs cho tiêm giục sanh, tiêm thuốc mềm tử cung . M nào từng tiêm qua r sẽ bik, đau chết đi sống lại . Ngta 1 chai là đẩy vào p sanh lun rôi. Còn em ăn lượt 3chai , mỗi chai 6tieng😭😭 Đau khủng khiếp lắm các m ah
Đến chai t3 em linh tính sẽ vỡ ối mà ko nở thêm phân nào trong thời gian nhất định sẽ đẩy đi mổ. Bs có gọi em vào nói chuyện sẽ tiếp tục truyền thuốc , sau khi nói chuyện em ko thiện cảm với bs Cẩm Nhung bv SIH . Nói chuyện kiểu đem chuyên môn ra dạy đời . Giọng điệu thì như Cha Mẹ người ta . Chưa nói gì đã ào ào dành nói . Nói chung lỡ rồi em ok truyền thuốc đc 1 tiếng thì vỡ ối . Em đt người nhà vào chuyển viện Từ Dũ để đc sanh thường . Người nhà vào làm việc với bác Lan xin chuyển viện với lý do mổ chi phí lên cao. Chứ thật ra nằm 3,4ngay ở p chờ sanh thấy toàn ca khó khó chút đẩy đi mổ ko àh. Là thất vọng rồi .
Chuyển qua Từ Dũ mới kinh khủng các m ah . Nằm p chờ sanh cách ly với người thân . Vỡ ối r nên đau quằn quại nước ối ào ào, gặp bs cà chớn nói khám dơ tay nó ko thèm khám. Khúc này em muốn chửi thề đấm zô mặt con bs đó dã man, mấy con hộ sinh thì bàn tán ở bv SIH chuyển qua đây,ý tụi nó là ca khó chuyển qua Từ Dũ . Em điên lên tháo kim, tháo máy đi xuống nói cho gặp người nhà, tụi nó xúm lại nói ai cho gặp, ở đây ko phải muốn gặp là gặp , ủa bỏ $ ra đi đẻ chứ đâu phải cầm tù ko cho gặp người nhà . Tụi nó bắt quay lại giường tự gắn kim, máy đo tim thai..v..v. Ai bik mà làm,em đau quá nằm đó ko làm gì, tụi nó lết xác lại làm rồi chửi mất thời gian quá, em tức hỏi giờ cho gặp người nhà ko, tụi nó lơ đi chỗ khác , em tiếp tục tháo máy, bước ra khỏi p sanh tụi nó 2,3con cản cửa ko cho ra, hỏi em mun j rồi cho gặp người nhà. Chồng em vào nói chuyện thì nói chồng và em bình tĩnh để nge tụi nó trình bày. Em nói khỏi...tui nói gặp người nhà trao đổi 1 chút vì đau quá muốn sanh mổ hoặc tiêm ko đau tại sao ko cho mà này nọ với tui...v..v. Cuối cùng họ đưa ra phương án cho tiêm ko đau, 14h em được đẩy lên p sanh , 17h30 mẹ con em được gặp nhau ,mặc dù trước đó sa pk Minh Khai 2kg750, trước nhập viện sa SIH 2kg900 ( kèm theo câu tui cố gắng cho nặng hết mức rồi đó nha ) hazzzz...bé nhà em được 3kg200 các m ah☹️☹️