buồn quá các mom ạ ! mới đẻ xong em phát hiện ck em có người phụ nữ bên ngoài , em biết nhưng em k nói gì cả . cũng vì thương ck thương con . anh bắt đầu đi sớm về muộn , có hôm a còn k về nhà với em và con . về nhà là a ngủ , k nói chuyện với con , đùa giỡn gì với con . em thấy cs hôn nhân của em ngày càng nhạt đi vì con đàn bà đó ! cách đây 2 hôm cô ta có đến gặp em . cô ta bảo em sớm chấm dứt với ck ! em về nhà suy nghĩ và tổn thương rất nhiều . em k tin là ck em có thể thay đổi nhanh như vậy , ck em hôm qua vừa đề nghị li hôn . nhưng em k đồng í , em vẫn có suy nghĩ là ck em vì nhất thời , vì em bầu bì em đẻ nên em k có thời gian dành cho ck nên ck mới có ng bên ngoài . em k nghĩ là ck em có thể hết yêu em nhanh như vậy ! Em khóc rất nhiều , em van xin anh ấy . dù có gì cũng nên nghĩ cho con , nhưng sao anh ấy nhẫn tâm quá các mom ạ . các mom cho em tí lời khuyên bây h em nên làm sao 😭 con thì mới đc 1 tháng . em k dám đưa ra quyết định li hôn vs ck . em thương con em .! em van xin anh ấy đợi con lớn r hãy đi , nhưng anh ấy k những đánh em mà đi luôn rồi ! Cuộc đời e quá bất hạnh, quỳ lạy van xin 1 người như vậy, các mom nói e phải lsao ? 😢
ng như anh ấy k nên tiếc . nhưng vì em thương con, con em nó rất cần bố, em chỉ sợ sau này nó thiếu đi tình thương của bố nó . Con em cứ đêm là khóc, nhìn mà e đau lòng ! E luôn tự hỏi lúc con khóc, con cần bố ! Thì bố nó đang vui vẻ bên ng khác . em còn k dám nghĩ tới , tim em đau thắt !