Các mom ơi, e mơi đẻ được 1 tháng mà thấy áp lực quá :((((( Chuyện là thế này các m ạ, e đang đi học thì có bầu nên cưới. 2 bên gđ thống nhất với nhau là đẻ xong thì sẽ cố gắng cho e đi học( bốme e và bốm c quyết định ý ạ) là nhờ bên nội và bên ngoại cùng chăm cháu phụ nọ phụ kia. Giơd đẻ xong 1 tháng thì bố e hỏi đến chuyênn đi học tiếp thì e mới tâm sự cùng mẹ ck.
Mẹ ck e nói rằng " mẹ là mẹ cũng muốn cho m đi học nhưng mẹ k có tiền đóng học cho m, nếu mẹ có thì mẹ k tiếc đâu kể cả m là ngưoiwf ngoài. Nếu muốn đi học thì về bảo bố mẹ bên ý lo cho mà học" mẹ ck e nói thế thì e k trách, nhưng e hơi tức bà vì cái gì bà cũng ỷ vào nhà e, toàn nghĩ nhà e có điều kiện hơn nên cứ nghĩ như nhà e giàu có ý ạ :((( . Từ tiền mua nọ mua kia cho con cho cháu toàn nhà e lo, nhà e k có dkien thì đến con rể cần tiền cũng cố gắng giúp nọ giúp kia đủ thứ ( có nghĩa da số từ luca cưới xin tới đẻ đái xong toàn bên nhà vợ lo vì bme e thương con ý ạ ) .rồi bà còn nói thêm câu ". Nếu bme nào thương yêu con dù con đi lấy ck cũng lo tiền học, tiền chạy việc cho con chứ k tiếc tiền đâu , k như bố mẹ mày đến tiền học cho con vài năm đại học nữa k lo " => vụ tiêdn nong đi học từ trước khi cưoiws 2 bên gđ thống nhất là cả 2 nhà cùng lo ý ạ. Giờ mẹ ck e lại bảo nhà e tiếc tiền cho con đi học nốt
- E nhiều lúc tủi thân nghĩ mình lấy ck bme đã vất vả r giờ lẽ nào tiền học cũng để bme lo, e k muốn thế vì chưa cho bme dc cái gì mà toàn để bme lo nghĩ
- chồng e thì đi làm cũng tiền nọ kia nhà e cho mượn để co cv lo cho vợ con, rồi cũng vay nọ vay kia cho con rể tuền để đi học lái xe. Ý là muốn tạo dkien để ck e lo cho vơ con nên toàn phiền đến nhà vợ. Nhà ck e bố ck chiều con nhưng lại ít quan tâm, mẹ ck thì k cho hay lo cho con mình cái gì ý ạ nên e cũng k qt k trách bà
Điều e cảm thấy áp lực nhất là k thể đi học được, bên nhà e cũng chie hỗ trợ ít nọ ít kia thôi ( vì còn lo 2 bé ăn học tốn kém nữa ạ) nhà c e thì chỉ lo cho có 1 đứa lớn mà cái gì mẹ chồng e cứ bảo về ngoại mà xin bme cái nọ cái kia, về ngoại mà đòi tiền nọ tiền kia. Bà còn dóng dóng e k đi học nữa thì xin bme mua cho con xe nào xịn tí tầm 40tr vào vì nhà nào chả thế. Rồi còn nghic sau này ck e lái xe thì nhà ngoại mua xe cho r cho đất hay " cho nó ở nhờ " . Thưcj sự 2 gđ chỉ ngang nhau nhà e bme làm 10tr tháng còn bên nhà ck 20tr mà mẹ c cứ đùn đẩy mọi thứ cho gđ e ý