Hi mọi người, em vừa tham gia nhóm. có gì sai sót mong mọi ng chỉ bảo!
e lấy ck cũng 3 năm rồi, chưa có con nên cũng lo ko biết sao.nhưng tuần rồi e mệt mỏi chán ăn, quanh núm to lên. nên e nghĩ có khi nào có.mà ko tự tin mua que mất công thất vọng như vài lần trước. hôm qua e có dấu hiệu sốt rét. mặt nóng ran mà ng thì rét run lên :( mà e sợ có bầu nên ko dám uống thuốc. e mua bút thử thai để sáng nay thử. đêm qua e lúc nóng lúc lạnh ướt đẫm gối. sáng nay 5h30p e bò dậy thử. thấy bảo bút thử chính xác nên e mua. e mua ở Pacmacity. 2 vạch đậm. e cũng lo do sốt nên hiện 2 vạch. e cũng tìm hết thông tin mà ko có điều đó. rồi e dậy đi làm liêu xiêu như ng say. đến cty 1 lúc e chịu ko dc e xin về. ghé vào phòng khám siêu âm.tại e nghĩ đậm vậy chắc dc 3 đến 4 tuần. e chậm kinh 10 ngày. nhưng bs bảo niêm mạc tử cung dày chứ chưa thấy thai làm tổ. cũng hơi thất vọng các chị ạ. bs bảo 5 đến 10 ngày đến siêu âm lại. trên đg về e vào nhà thuôc Minh Châu e mua tiếp 1 que thử. e thử vào lúc trưa nay cũng 2 vạch đậm luôn. ck e cũng chờ mong lắm. nên chả biết hỏi ai. tham gia nhóm hi vọng mọi ng từng trải qua chia sẽ cho e với!