Nguyễn Hùng VIP
VƯỢT CẠN THÀNH CÔNG

Hôm nay tớ chính thức cho con đủ 72H VÀNG SỮA NON Rồi ạ.
Điều tớ làm được cho con là:
- da tiếp da
- Chậm Kẹp dây rốn
- Cho con đủ 72h vàng sữa non, không tráng ruột sữa công thưc
- Qua 24h mới tắm cho con.
Tớ kể một chút về cuộc sinh nở của tớ cho các mẹ nghe nhé.
Hy vọng khi nghe xong nếu mẹ nào một lần nữa sinh em bé có thể học hỏi để có thể sinh và nuôi con dễ dàng hơn.
Trộm vía Dâu Tây nhà tớ sinh ra đươc 4,2kg , sinh thường, và tớ không bị rạch tầng sinh môn.
Các mẹ ib hỏi t là
-sao chị giỏi vậy, em bé to vậy mà chị sinh thường và không bị rạch
- sinh xong chị có cho bé tráng ruột sữa công thức không?
...................
Thật ra tớ không có giỏi gì cả, sức khoẻ tớ cũng không được cho là tốt, chỉ là tớ đã chuẩn bị hết cho cuộc sinh nở lần này kĩ càng hơn thôi ạ.

Có mẹ nào dám bảo đẻ không đau . Đau muốn chết ý, đau đến nỗi người ta rách thịt da mà không biết( trừ những mẹ sinh mổ)

Vào đúng ngày dự sinh tớ vẫn chưa sinh các mẹ ạ. Buổi sáng tớ vẫn tập yoga tập thở tập rặn thai giáo cho con là
" Dâu Tây ơi hôm nay là đến ngày con gặp bố mẹ và anh Ben rồi đấy ra đi để gia đình mình gặp nhau nhé" . Dậy ăn sáng và không quên đi tắm ra tiệm gội đầu đắp mặt matxa thư giãn, trưa vẫn đủng đỉnh hẹn hò với các chị trong công ty Famicook ăn một bữa hải sản hoành tráng , chiều vẫn cà phê với mẹ Thảo. Chuẩn bị trước rất sẵn sàng các mẹ ạ.

Tối đến 23h tớ bắt đầu có cơn co, nghĩ bụng cuối cùng thì cũng đến cái ngày định mệnh, chuẩn bị mà chịu trận ( vẫn bị ám ảnh lần trước suýt kiệt sức không đẻ được). Rút kinh nghiệm đợt 1 thôi thà nằm nhà chờ tý nữa rồi đi, trời lạnh này đến bệnh viện chưa đẻ được vật vờ 5,6h đồng hồ thì chết trời lạnh thế này ( nhà gần bệnh viện nên liều thôi ạ) đến 0h không chịu nổi nữa mới bò dậy gọi chồng , lão vẫn đang bảo a nốt ván đã (khổ mê game các mẹ ạ) cố dậy thay đồ xong xuôi 0h30 vk ck tớ xuất phát đến bệnh viện đến nơi kiểm tra mở 5p rồi. Số rất may gặp chị đỡ đẻ lần trước, nhanh chóng làm thủ tục để lên bàn đẻ. Trong lúc chờ Cố hít thở đúng để không bị đau nhiều.

Lên bàn đẻ đau lắm rồi vẫn thều thào với chị hộ sinh :Chị ơi đừng rạch tầng sinh môn của em nhé , chị yên tâm e sẽ rặn đúng để con ra nhanh ạ, con sinh xong chị để nguyên dây rốn cho bé năm lên người em để da tiếp da, chờ dây rốn ngừng đập rồi hẵng cắt chị nhé!
Chị hộ sinh: em siêu âm được mấy kg?
Em: dạ 3,6kg ạ
Chị hộ sinh : oke . Chuẩn bị đẻ nhé.
Vẫn không quên dặn tớ, bao giờ chị bảo rặn mới được rặn đấy nhé, rặn sớm rách kệ em đấy.

Chuyện gì đến rồi nó cũng đến Mặc dù biết trước là sẽ rất đau, nhưng không nghĩ lại đau đến cái mức không thể chịu nổi như thế đâu các mẹ ạ. Tớ gào thét như một con chó điên ấy. Cố rặn thở đúng để em bé ra đời một cách dễ dàng hơn. Vì lần sinh đầu vì không biết cách thở cách rặn mà tớ sinh rất khó, sắp hết hơi, cạn hết sức mà bé vẫn không ra được, nhờ có một anh bác sĩ đi mổ về chỉ tớ cách răn thở và chỉ cần rặn đúng 3 lần là bé ra được.

1h45 Cuối cùng thì em bé ra đời không quên thỉnh cầu của tớ chị hộ sinh làm đúng những lời tớ đã nhờ. Hai mẹ con ôm nhau trên bàn đẻ nằm chờ rau bong, dây rốn con ngừng đập, mặc dù vẫn rất đau, cảm giác ôm con nó hạnh phúc lắm, quên hết cái đau đớn mà lúc nãy mình phải chịu. Đến lúc mặc đồ và cân em bé
Chị hộ sinh: E ơi trộm vía 4,3kg này, trừ đi còn 4,2 nhé thế này em đau vậy là đúng rồi. Làm chị vã cả mồ hồi, gào gì mà kinh khủng quá như bị ai cắt tiết ấy, Mày nhìn c đây này nãy bảo nằm chờ tý c tranh thủ đi đái, chưa kịp kéo khoá quần nghe tiếng mày gào chạy vào sợ mày đẻ rơi.
Tớ: cười nhăn nhở vì cái khoá quần chị ấy chưa kịp khéo lên thật :)))

Trở về phòng vẫn không quên lại cho con da tiếp da với bố nó. Vì lúc ấy tớ bắt đầu từng cơn đau co dạ con, đau vã cả mồ hôi giữa trời mùa đông lạnh, lần 2 nên đau hơn nhiều so với lần sinh trước.
Mẹ chồng hỏi : sữa công thức đâu cho bé nó ăn không tụt đường huyết bây giờ
Tớ: con không mua sữa công thức và cũng không mua bình à.
Mẹ chồng: chúng mày không mua thì lấy gì cho nó ăn, hạ đường huyết thì phải làm sao, cái đấy sao mà quên được.
Tớ: con không quên mà là không mua ạ, sữa trong ti nè mẹ , sữa đầy luôn, con vắt thử mẹ xem
Mẹ chồng: kệ chúng mày đấy tao không biết
đâu.
Chồng: Đúng đấy mẹ không tráng ruột sữa công thức cho cháu đâu hại lắm, cho cháu bú sữa mẹ hoàn toàn ngay từ đầu luôn. Dung tích da dày bây giờ của bé bây giờ bé xíu, 5-7ml thôi không phải lo đói đâu mẹ.
Tớ: mẹ yên tâm sữa non của con có từ tuần 17 thai kì rồi

Đến lúc này mẹ chồng tớ vẫn xuôi xuôi tí, nhưng mà miệng vẫn lẩm bẩm bảo ck tớ, kiếm sữa công thức cho con uống đi. Biết trước nên tớ đã trang bị hết kiến thức cho ck rồi. Ủng hộ vk hết mức luôn, nếu có thể các mẹ cũng hãy chuẩn bị kiến thức và nói với ck trước, được chồng ủng hộ rất quan trọng đấy ạ.

Có một điều là không chỉ mẹ mới da tiếp da với con mà bố cũng làm được. Khi cho bé da tiếp da bé sẽ cảm thấy rất bình an như trong bụng mẹ, nằm gọn trên người bố và không ngọ ngoạy giật mình như đang trong bụng mẹ ấy.

Lúc đỡ đau tớ cho bé nằm lên ngươi da tiếp da và để bé tự tìm vú và ti để có khớp ngậm chuẩn đúng, các mẹ yên tâm là mình hố trợ đúng tư thế bé sẽ tự tìm được vú mẹ và bú mút một cách chuẩn xác nhất.
Có một điều lưu ý nữa là khi sinh xong không nên tắm cho bé luôn mà để qua 24h hãy tắm để làn da của bé được bảo vệ sau này đỡ bị hăm ạ.

Để trả lời cho câu hỏi sao bé nhà tớ trộm vía sinh lớn vậy mà tớ không phải sinh mổ, và lần sinh này lại dễ dàng hơn. Từ lúc chuyển dạ và đến lúc sinh tính ra chỉ 3h đồng hồ. Không có gì tự nhiên các mẹ nhé, ( trừ một số mẹ đẻ rơi) còn đa phần các mẹ bây giờ ít vận động khó đẻ hơn không như ngày xưa.

Trước lúc sinh tớ có tham gia một lớp yoga bầu
Yoga bầu (bản full), giúp thư giãn, thai giáo hiệu quả và giúp mở vùng xương chậu tối đa, tập hít thở đúng giúp giảm đau , tập rặn đúng ( rặn đúng thì 3-5 hơi là con ra) tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc vượt cạn dễ dành nhanh chóng.

PHẦN 1. Tớ chỉ viết đến đây thôi ạ
Những phần sau tớ sẽ chia sẻ về cách xử lí cương sữa, cách vắt , hút sữa, chăm sóc bầu vú, làm mềm quầng thâm.... ( tin vui cho các mẹ là tất cả đều có video hướng dẫn)

Về chế độ dinh dưỡng chuẩn và cách thai giáo tốt cho con các mẹ hãy nhờ chuyên gia thai giáo chị Thủy Cat . Đây là lí do t tăng 10kg và sinh bé 4,2kg. Không cần ăn nhiều, mà cần đúng và đủ a. Rất cảm ơn chị đã tư vấn cho e trong quá trình em mang bầu.

7 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
TÌM KIẾM