Review sinh mổ ở bv Bảo Sơn ạ!
Em thì không được văn hay chữ tốt nên chỉ có vài dòng đánh giá thôi ạ 😂
Chấm điểm :9,5/10
-Về Bác sĩ : e sinh mổ chủ động , hẹn ngày giờ với bs Cốc, đến ngày 16/5 e sinh bé chuột được cả 2 bs Cốc và bs Phê mổ cho ạ. 2 bác nhiệt tình, vui tính ạ. Vết mổ đẹp!
-Về phòng ốc, chất lượng dịch vụ: e dùng phòng 2 người thấy ok và ko cần up lên phòng víp, phòng sạch sẽ, y tá luôn túc trực bên ngoài, người nhà chỉ gọi là có mặt thôi ạ, có việc gì gọi y tá đến luôn, đặc biệt e để ý thái độ y tá rất nhiệt tình mặc dù giữa đêm chỉ gọi y tá để thay bỉm cho bé. Về khoản chất lượng phục vụ của y tá thì em đánh giá rất cao, nên mẹ nào có ông xã vụng về cũng ko phải lo nhé!
- Về ăn uống: đồ ăn do Khách sạn Bảo Sơn nấu nên miễn chê ạ, ăn vừa miệng, cháo rất ngon, cơm phần khá đa dạng, 1 mình e ăn ko hết suất vì nhiều thức ăn ạ, ngày 4 bữa cho mẹ và 1 suất ăn sáng cho người nhà.
-Về liệu trình điều trị, thuốc thang: e thấy so với PSHN thì bên Bảo Sơn truyền và tiêm nhiều thuốc hơn, bản thân e là đứa sợ nhìn kim tiêm nên e hơi hãi ạ. Và chắc là em ko bao giờ quên cảm giác vỡ ven mà truyền thuốc vào nó buốt nó thốn như nào ạ, kinh khủng hơn là đau vết mổ ạ, như cắt da cắt thịt luôn. Bạn y tá có nói là tiêm kháng sinh sẽ hơi buốt nhé, làm mình tưởng nó phải buốt như vậy nên mấy mũi toàn cắn răng chịu đựng, mãi sau mới phát hiện ra vỡ ven, lấy ven mới thì tiêm truyền êm ru chả thấy j luôn ạ. Nếu ko dính vụ vỡ ven này thì ko có điểm gì để chê luôn ạ.
Ở BS có tiêm, truyền co dạ con nên e cũng bị đau mất 1 tiếng, đau vật vã luôn ấy ạ ( e ko dùng gói giảm đau nào, ở viện 4 hôm chỉ 2 viên thuốc đút hậu môn) được cái truyền co dạ con này e thấy bụng nhỏ hơn so với đẻ tập 1, sản dịch nhanh hết hơn, 8 hôm là e hết sạch luôn ạ, tập 1 cứ lây rây phải 20 hôm ạ.
- Về CSKH: chăm sóc khách hàng bên Bảo Sơn ok luôn ạ, có tư vấn dinh dưỡng bầu và sau sinh, e vừa đc bên viện gọi hỏi thăm tình hình sức khoẻ cả mẹ và con. Đi đẻ còn đc mang quà về nhiều hơn đồ mang đi, tặng cả ảnh newborn cho bé.
- Về chi phí, thủ tục: e đky gói 38 tuần đợt tháng 3 nên giảm 25%, nhà e tổng thiệt hại là 25 tr ( đã đx trừ BHYT 2,8tr) e dùng gói 3 lần plasma và lấy máu gót chân 5 chỉ tiêu 800k, thính lực 200k, thủ tục xuất viện cực nhanh. E báo ra viện là họ lên hoá đơn thanh toán. Về chi phí e thấy khá ok và hợp lý ạ.
Tóm lại em thấy khá hài lòng khi sinh ở Bảo Sơn, chúc các mẹ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh để chuẩn bị cho công cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông!
Nguồn: Công Thúy