Nghén mệt quá các mom ơi, giờ bụng cứ muốn tống hết ra ngoài mà cố ém lại để ko ói. Người thì vật vờ, mệt rồi có khi như sốt, mùi gì cũng hôi. Mua đủ thứ hoa quả sấy giảm nghén về ko ăn thua, cứ mỗi khi muốn ói lại cho vào mồm miếng gì đó chua chua nhưng lại bị cồn cào dạ dày, cơm thì ăn được 2,3 muỗng như mèo mà hồi nào cũng thấy đầy bụng. Khổ nhất là đêm cứ phải dậy đi tiểu liên tục, có hôm điên quá vào thấy chồng ngủ ngon thế là cho ổng 1 đạp, chồng lớ mớ ko hiểu gì, mình mếu kêu cả 2 đồng sản xuất mà sao mỗi e khổ thế này, huhu. Chồng cứ động viên ráng qua 3 tháng mà mệt quá hà, chỉ mong qua 3 tháng hết nghén. Mom nào 3 tháng hết nghén cho e chút động lực với ạ.