Các bạn nữ, sức mạnh và chỗ dựa lớn nhất trong hôn nhân của các bạn là gì ?
--------------
Là một người đang đi làm, bạn chắc chắn sẽ có một sự cạnh tranh nhất định để có thể đứng vững trong doanh nghiệp, có vị trí thích hợp cho bản thân mình.
Vậy thì là một người phụ nữ, tôi cũng sẽ có một suy nghĩ, cái gì mới là sức mạnh và chỗ dựa lớn nhất của các bạn trong hôn nhân ? Tôi không tin đó là tình yêu, vì tình yêu có thể thay đổi được, tình yêu chỉ là cơ sở của hôn nhân. Làm thế nào để duy trì mối quan hệ hôn nhân và khiến cho đối phương không thể rời xa bạn, nói cách khác cần có sự cạnh tranh nhất định, nếu không sẽ trở thành người giúp việc miễn phí cho gia đình. Hãy thể hiện giá trị của bạn trong gia đình này.
Bây giờ tôi vô cùng ghét một câu, đó là 'bạn là cô gái phù hợp để kết hôn', cái gì là 'cô gái phù hợp để kết hôn' ? Theo tôi hiểu, đó là cưới bạn về để chăm sóc gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, nuôi dạy con cái, làm việc nhà, mà giá trị của cá nhân thì không thấy được, cưới bạn về chỉ làm những việc đó, để sinh con.
Vì vậy, tôi muốn hỏi một chút, các bạn nữ có cuộc sống tốt sau khi kết hôn, trong gia đình thì sự cạnh tranh ấy của các bạn là gì ?
__________
[ 1,7k likes ]
Dựa vào bản thân mình thôi.
Nhận được một sự giáo dục tốt, tốt nghiệp thạc sĩ của một trường kỹ thuật ở Đức, tôi không cần phải dựa vào hôn nhân để có được lợi ích kinh tế, dựa vào năng lực của bản thân có thể sống cuộc sống tôi mong muốn.
Kinh tế là cơ sở quyết định nền tảng của hôn nhân.
Về mặt tinh thần tôi từng trải qua rất nhiều khó khăn, phải buông bỏ nhiều việc. Sau mỗi lần được và mất, tôi tin rằng thế giới này không phải chỉ có một người sẽ yêu bạn, chỉ là duyên phận để bạn và anh ấy bước tới hôn nhân.
Tôi không có chấp niệm cả đời chỉ yêu một lần, đến năm 18 tuổi tôi cũng không lo không có ai yêu..
Cuộc sống ở nước Đức, những người bên này đối với tuổi tác của phụ nữ và thái độ với chuyện hôn nhân có cách nhìn nhận rất khác. Tôi dần chấp nhận một số quan điểm của họ.
Ví dụ phụ nữ cũng có thể quyết định cuộc sống mà mình mong muốn. Phụ nữ ly hôn không khác gì với phụ nữ chưa kết hôn. Những phụ nữ trung niên có vẻ đẹp và sức hấp dẫn của riêng họ. Thản nhiên chấp nhận ngoại hình, xuất thân, tính cách của bản thân, dốc sức yêu bản thân.
Những lời này có vẻ rất đơn giản, nhiều người đều nghe qua, nhưng trong thâm tâm chấp nhận được không dễ dàng gì.
Tôi không đẹp không trắng không gầy, tiền trong túi chỉ vừa đủ dùng, tôi không để ý, bởi vì điều này không thể quyết định giá trị của tôi.
Hai người chung sống với nhau lâu thậm chí đi đến hôn nhân, bề ngoài chỉ là một yếu tố. Bản thân cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được mới là yếu tố quyết định. Tôi chỉ muốn sống một đời bên cô ấy, tôi biết cô ấy không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn là chọn cô ấy.
Cảm ơn Fish Leong* đã không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi từng vào lúc bản thân yếu đuối mà hoài nghi về giá trị của bản thân khi sống trên thế gian này. Hiện tại tôi rất giữ vững niềm tin vào bản thân mình.
(T/N: Một ca sĩ Malaysia khá nổi tiếng ở Trung Quốc)
Có thể bởi vì tôi là một người theo chủ nghĩa bi quan, chuyện gì cũng đều nghĩ kĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Hôn nhân có thể là đi cùng cả đời, cũng có thể tan rã giữa đường, tôi từng hỏi bản thân, nếu không tiếp tục đi cùng nhau được thì phải làm sao ?
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế. (có lẽ do cách chọn bạn trai tốt hơn rồi ?)
Hồi còn trẻ chăm chỉ học tập, thoát ly khỏi môi trường vốn có, học được bản lĩnh kiếm tiền. Tôi không hề ưu tú, nhưng thời còn đi học đã làm phục vụ ở nhà ăn, ông chủ muốn ký hợp đồng giữ tôi lại. Đi làm phiên dịch viên, công ty ở Đức không muốn tôi nghỉ, đầu tiên cho tôi làm việc tại nhà, sau đó làm visa cho tôi. Đi khảo sát thị trường nước ngoài với công ty trong nước, ông chủ muốn tuyển tôi làm người phụ trách hạng mục dự án Trung Quốc cho họ ngay tại chỗ. Phiên dịch vài lần cho thị trưởng nước Đức, khi họ đến Trung Quốc khảo sát mời tôi đi cùng.. Những điều này nhờ vào nỗ lực làm việc của bản thân để đổi lấy sự công nhận, cho tôi một cảm giác cực kỳ an toàn.
(T/N: chị gái cũng khiêm tốn quá rồi…)
Tôi có kinh tế của riêng mình, bạn dành tình cảm cho tôi là được rồi. Thậm chí nếu bạn gặp khó khăn, một mình tôi cũng có thể chống chọi được một khoảng thời gian.
Trong 'Cùng em ngắm bình minh' có một câu hát, là 'đôi mắt từng rơi lệ, nhìn thế giới càng rõ ràng hơn.' Những người từng bị xã hội vùi dập mà vẫn kiên cường sống tiếp, tôi cảm thấy sẽ không bị chút chuyện tình yêu hôn nhân này làm khó.
Hầu hết thời gian của tôi là để suy nghĩ về việc làm thế nào để hoàn thành công việc tốt hơn, làm sao để học hỏi được nhiều hơn, làm sao để sát cánh bên những người ưu tú hơn, hoàn toàn không có thời gian nghĩ về việc đối phương có yêu mình không, bởi vì tôi không lo lắng.
Franz Kafka* nói, phần lớn những đồ vật trên thế giới, bạn kiên nhẫn một chút, sẽ luôn đạt được. Nếu làm ầm ỹ giống trẻ con lên, chỉ có thể lật bàn, phá hỏng đồ tốt.
(T/N: Một nhà văn lớn người Đức)
Hôn nhân cũng như vậy. Mỗi ngày bạn nghĩ làm thế nào để có được hôn nhân hạnh phúc cũng vô dụng, đối phương sẽ mệt. Chúng ta sống không phải giống như đóng phim thần tượng, trong phim bất kể ngành nghề nào như bác sĩ, kiến trúc sư, phiên dịch, tổng tài...tất cả đều đang yêu.
Trong thực tế con người không chịu nổi cái này. Yêu đương quá nhiều sẽ bị ngán, ngán rồi sẽ muốn trốn chạy.
Làm một người sống thực tế, bạn dồn hết sự chú ý và thời gian cho công việc, cho việc trưởng thành của bản thân, cho gia đình bạn bè, dành lại một ít vừa đủ cho hôn nhân và tình yêu, sự ngọt ngào vừa phải mới kéo dài lâu, muốn ngừng mà không được.
Bạn duy trì làm việc học tập, tư tưởng của bạn mới mẻ, bạn đang tiến bộ lên, đối phương mới có cảm giác mới mẻ. Để anh ấy tự hào về bạn chứ không để anh ấy thanh toán cho bạn.
Đương nhiên đây là vấn đề liên quan đến việc kết hôn với ai. Có những người đàn ông không thích vợ tiến bộ, họ thích những người phụ nữ hiền lành, ở nhà làm hậu phương vững chắc, hy sinh sự nghiệp cho anh ấy, chăm sóc gia đình anh ấy.
Tôi rất rõ tôi không phải kiểu như vậy, vì vậy lựa chọn một người thật lòng ủng hộ tôi. Có chung giá trị quan, mục đích phương hướng cuộc sống cơ bản đồng nhất, đây thuộc về tiền đề của hôn nhân.
Từng đọc một câu nói, của một người Mỹ chân thành khuyên nhủ con gái mình, trước 28 tuổi không được tùy tiện kết hôn. Điều này không phù hợp với tình hình trong nước của Trung Quốc, nhưng tôi vẫn tán thành cách nói của anh ta.
Có nhiều người chưa trưởng thành về mặt tâm lý đã kết hôn rồi. Bạn đã nghĩ cuộc sống mà bạn thực sự muốn là gì chưa ? Hay chỉ vì đến độ tuổi mà người khác nói là nên kết hôn rồi ?
Vài ngày trước đọc được một bình luận rất cảm động. Câu hỏi là 'Người kết hôn lúc 40 tuổi, nhớ lại những người đã từng yêu sâu sắc lúc trước, liệu có hối hận không.'
Người bình luận ấy hình như tên là Đa Nhục, cô ấy nói, trước khi kết hôn chỉ là tình yêu, sau khi kết hôn mới là ân ái. Có ân mới có ái (T/N: có giúp đỡ mới có tình yêu), anh ấy bằng lòng cùng với bạn đối mặt với phong ba bão táp cuộc đời, bằng lòng vì bạn thậm chí chống đối lại gia đình, bằng lòng cả đời bảo vệ bạn, đây mới là ân. Những người yêu lúc trước sao so với cái ân này được.
Tôi và anh ấy cũng trải qua thử thách rất gay gắt của hiện thực. Hoàn toàn không phải hai người coi trọng ngoại hình, điều kiện hay hợp tuổi đối phương mà kết hôn. Giống như sống chung với người nhà, tình yêu nhạt dần cũng rất bình thường, chúng tôi không có nhiều thời gian để tán tỉnh, nói lời yêu, đơn giản là bạn đồng hành đã rất mãn nguyện rồi.
Nữ chủ nhà Thuần Diệp của chương trình 'Nếu bạn là người duy nhất' (T/N: một gameshow của Trung Quốc) đã từng nói một câu, đại ý là trên thế giới này không có hai người phù hợp, chỉ có hai người cùng yêu nhau, liều mạng cũng phải ở bên nhau, đau khổ hơn nữa cũng phải điều chỉnh để trở thành một đôi phù hợp.
Tôi gần 30 tuổi rồi, nhìn thấy nhiều phong cảnh khác nhau. Kinh nghiệm trong 30 năm này nói với tôi, anh ấy chính là người xứng đáng để tôi dành cuộc sống quý báu, chịu đựng đau khổ và tầm thường, nỗ lực điều chỉnh cho phù hợp.
Chúng tôi không có bị kìm hãm hay trói buộc bởi con cái, tài sản vật chất. Liên kết duy nhất chỉ vỏn vẹn là cả hai bên không cắt đứt được tình cảm. Cũng không dám bảo cả đời, dù sao chuyện của sau này rất khó nói.
Nhưng cho dù anh ấy rời xa tôi, tôi cũng có khả năng tiếp tục sống, mất đi một đoạn tình cảm hôn nhân không phải là kết thúc cuộc đời, người còn sống thì sẽ có những chuyện tốt đẹp xảy đến.
Cho dù già rồi cũng là một bà lão vui vẻ, trang điểm đẹp, xịt nước hoa, thay váy và vòng cổ để đi hẹn hò.
Vì vậy, cuối cùng gửi đến các bạn có duyên đọc đến đây một kiến nghị nhỏ chưa chín chắn lắm: Trước khi kết hôn đầu tiên chắc chắn xem bản thân mình đã thực sự độc lập trưởng thành chưa, đối phương có phải người bạn thích hay không, nghĩ kĩ về cuộc sống mà bạn muốn, rồi hẵng quyết định có muốn tiến đến hôn nhân hay không. Chúc may mắn !
___________
Bài viết này khá dài (thực ra vẫn còn phần dưới nữa cơ mà mình lười dịch quá T^T), song mình cảm thấy nội dung viết rất hay nên quyết định không drop nữa hehe. Mong ít nhiều có thể giúp ích được cho mọi người, đặc biệt là các bạn nữ !
___________
Group Weibo Vietnam
Dịch bởi: Kim Anh