Mọi người cho e lời khuyên với chứ e rối quá.
Vc e cưới gần 4 năm rồi. Có được 2 con gái, đứa đầu gần 3 tuổi, đứa sau 1 tháng. E mới sinh và đang ở nhà nội. Mà thằng ck e tiền nó k kiếm, con nó cũng không chăm, đã vậy vàng cưới nó cũng lấy bán nó tiêu xài hết. Một mình e ôm bụng bầu đi dạy, nghén cũng không dám nghỉ 1 bữa, ngày nào bé lớn nghỉ học là phải dẫn theo chứ ở nhà lỳ thì ông bà nội la, nạt nộ, đánh cũng tội. Nó k thèm hỏi hang hay thắc mắc gì về việc nuôi con có đủ hay không, zk con nó sống chết thế nào nó cũng chẳng quan tâm. Nằm ổ con khóc nó đi ngang qua dòm cái rồi bỏ đi bấm điện thoại. Có hôm nó nhậu về nó điên nó đập đồ, la hét, để con nhỏ chứng kiến mà đau lắm các mom.
Ông bà nội thì cũng ở nhà k ai đi làm, chỉ có lương hưu của ông nội. Nằm ổ mà suốt ngày nghe ông bà nội rên tiền nông chán quá.
Giờ ông bà ngoại nói vô rước về ngoại ở. Nhà ngoại thì cũng khá cứ k giàu. E cũng muốn đi. Khổ nổi bé lớn e đang theo học trường chuẩn, nhà nội ở thành phố. Giờ mà nghỉ rồi đi về ngoại ( ở quê ) là phải nghỉ học, rồi nắng non, nhà thưa, bạn không có nghĩ cũng tội con. Cứ nghĩ cho cho nghỉ học là nước mắt cứ chảy.
E nên làm gì giờ các mom. Ở lại thì nó k lo, sỉn sỉn về lỡ nó đập chết lúc nào k hay. Mà đi thì tội con bé.