Câu chuyện “Chuột con ăn vụng gạo" như sau:
Một buổi tối nọ, chuột con ra ngoài ăn vụng gạo. Chuột con tìm thấy một cái túi nhỏ ở trong tủ, trên túi có chữ nhưng chuột con không biết đọc. Chuột con cắn rách túi và nhìn, bên trong toàn là các hạt nhỏ màu vàng.
“Đây nhất định là loại gạo ăn còn ngon hơn cả gạo bình thường!"
Chuột con ăn hết một hạt, ngọt quá, thật là ngon!
Chuột con bèn ăn hết sạch các hạt trong túi.
“Không xong rồi, sao loại gạo này lại biết nhảy nhỉ?”
Hóa ra chuột con ăn phải hạt đậu nhảy. Đậu nhảy cứ nhảy trong bụng chuột con, cứ nhảy mãi...
Chuột con cũng cứ nhảy, cứ nhảy... rồi nhảy vào bên trong miệng một con mèo to, chuột còn nhầm tưởng rằng đã quay trở về hang động của mình.