Trở lại bài đăng
Cẩm Tú VIP
Em họ mình, sau khi cha mẹ ly hôn thì bị trầm cảm đến lớn, bị tái đi tái lại đến lớn vẫn chưa hết.
Bản thân mình, ba mất từ nhỏ, mẹ một mình nuôi mình lớn lên. Mẹ rất thương mình, dành tất cả những gì tốt nhất cho mình, mình biết ơn mẹ, nhưng dù mẹ có lo cho mình đầy đủ thì mình vẫn lớn lên trong cảm giác thiếu an toàn. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ tình cảm của mình, mình từng yêu thảm 1 người đàn ông, dù biết anh ta đã chán chường mình vẫn không chịu buông tay, vì anh ta đã mang đến cho mình cảm giác an toàn và sự ấm áp của một người cha, thứ mà mình chưa từng có được. Mình từng rất đau khổ trong mối quan hệ đó dù rất nhiều người khuyên mình nên buông tay.
Sau này, lớn hơn 1 chút, phát hiện ra vấn đề nằm ở tâm lý của mình, mình mới tập trung vào việc chữa trị và hoàn thiện nó, cũng may là mình sớm nhìn ra vấn đề, chứ cứ mang tân lý thiếu an toàn và tự ti đi yêu người khác thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự.
Cho nên làm đứa con trong 1 gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân chắc chắn thiệt thòi, còn làm mẹ đơn thân thì rất vất vả và cô đơn lắm. Cho nên những cô gái trẻ hãy nghe này: NẾU CÒN SỰ LỰA CHỌN, THÌ ĐỪNG BAO GIỜ CHỌN LÀM MẸ ĐƠN THÂN.

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mẹ đơn thân
Góc tâm sự dành riêng cho mẹ đơn thân
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm