Review đi đẻ bệnh viện Hùng Vương 😀
Hút sữa xong cử 00:00 là e tỉnh ngủ, ngủ lại k được nên là buồn buồn viết bài review đi đẻ😌
13/09/2020 - Ngày mình gặp nhau đó Lavie à☺️
*** Thăm khám thai:
Từ đầu thai kỳ cho đến lúc vỡ chum e theo dõi bác sĩ tư, bác Hải Châu bv Hùng Vương . Bác hiền nhiệt tình, khám kỹ có điều lúc nào cũng đông nên là đi khám phải đi sớm nè.
*** Hành trình đi đẻ:
Ngày 10/9/2020 e te te đi khám thai như bth, vô khám bs bảo nở 1phan về nhà theo dõi nếu tối có đau bụng thì vô bv ngay k thì mai quay lại khám tiếp, r mai quay lại khám thật tối đó khám xong bác kêu nhở 2phân r về nhập viện nha e, hỏng ai như e luôn sợ đẻ lắm hỏi bác mai sáng dc k, bác nói v thoi mai sáng cũng dc mà khuya có gì là nhập viện liền nha.
Xong về quyết định đi ăn cả thế giới, tối hôm đó vừa sợ vưa hồi hộp mà thấy sợ nhiều hơn nên là chẳng thể ngủ dc luôn.
Sáng hôm sau bs hẹn 8h nhập viện nhưng k 9h e mới dậy đi ăn sáng đồ thì đã soạn sẵn lúc tối r thế là 10h nhập viện, vô phòng nhận sanh bị la:
- ủa ủa khám thai mà đi đâu vô đây?
- dạ k chị ơi, e đi đẻ
- mấy tháng r mà đòi đẻ, ai kêu lên đây
- dạ e đi đẻ thiệt c, bác hải châu hẹn
Xong mới chịu cho e đẻ khổ ghê vậy😂😂 Thay đồ làm thủ tục xong e dc dắt lên phòng chờ sanh. đúng thật mới vô chưa đau bụng nên còn tung tăng lắm chụp hình tự sướng, đánh liên quân các kiểu, nhìn mấy chị kia đau rên mà mình ớn luôn, xong nghĩ chắc mình k đến nỗi v đâu 😅😅. Đợi tới 5h chiều vẫn chưa nở thêm đc phân nào cả. bắt vô khám trong và bị vỡ ói, ra truyền thuốc dục sinh thì ôi thoi chuyện gì tới cũng đã tới, nó đau thấy mấy chục ông mặt trời luôn chứ đừng nói là thấy 10 ông mặt trời. Chỉ biết nằm rên và thở đt thì dục 1 xó lunn, cứ mà gặp hộ lý nào đi ngang cũng kêu cho tiêm giảm đau nhưng k cho phải 3,4 phân mới đc tiêm😭😭😭. Chịu đau từ 17h đến 12h khuya thế là cuối cùng đã nở đc 3phan và đc gọi ck vô kí tên để tiêm giảm đau và cho vô phòng sanh.
Vô phòng sanh tiêm giảm đau xong thì mình lạnh và bngu kinh khủng, 1 phần đau quá nên cũng đuối. Trc đó nghe mấy mom khác review là tiêm giảm đau xong như là chết đi mà đc sống lại haizz e có thấy gì khác đâu, tiêm xong đang đau bụng lại dc bonus thêm đau lưng và đau 1 chân ủa là sao??? Nằm nhìn mấy mom khác sinh nào la nào khóc mà mình sợ thật sự luôn á, nằm đến 3h sáng bác khám trong vẫn k nở thêm dc phân nào, xong bác bảo thoi e ơi con e ngôi thai k sinh thường được r mổ nha e. Lúc này kiệt sức thật sự r gật đầu kiểu h bác muốn làm gì làm đi😂😂.
Thế là bị đẩy đi mổ ăn cả combo đau đẻ và đau mổ oi thôiii. Vô phòng mổ lúc đầu là gây tê, bác vừa định rạch bụng mình vẫn còn cgiac, rồi k hiểu vì sao mình lại bị gây mê luôn. Ngủ 1 giấc k biết gì tầm 5,6h sáng mình dc đẩy xuống phòng hồi sức, nằm đấy đến 10h thì đc nhận con. Ẳm con lại chị ấy hỏi mình:
- Con em trai hay gái, nặng nhiêu kg e?
- Em đâu biết đâu chị
- Ủa sao kbiet e?
- E bị gây mê mà chị
Rồi chị đọc cân nặng và giới tính con, buồn thay ai cũng dc để con lên ngực, trc đó mình cứ nghĩ chắc khoảnh khắc đó nó thiêng liêng lắm, đc ôm con đc hôn con. Nhưng ko, chị ấy đặt con mình dưới chân😞😞😞. Nằm đợi đến 12h mình đc nhận phòng mẹ với con về phòng.
*** Tổng kết:
Nhập viện 10h sáng ngày 12/9 xuất viện trua 12h ngày 16/9 nằm phòng 4 giường vì k còn phòng nào cả, cơm ngày 3 cữ đồ ăn ngon bị cái cử sáng mang lại rất sớm mới 5h sáng đã mang lại mà mình thì k có thói quen ăn sớm như vậy, phòng sạch sẽ, đc dọn vệ sinh mỗi ngày
Điểm trừ duy nhất là mẹ và bé nằm chung giường nhưng giường hơi nhỏ, khá là chật, gặp đau vết mổ nên là ngồi dậy và nhích ng thật sự rất đau. Và nếu đc e khuyên chân thành nếu có điều kiện thì nên chọn phòng 1 hoặc 2 giường thoi, vì ở chung nhiều ng, mỗi ng 1 ý gặp ng có ý thức thì k sao, như e ở cùng phòng với 2vc nọ con thì khóc miết k nín 1 giây phút nào kêu ra hỏi y tá bs xem sao thì k đi cứ để con khóc như vậy, đến khi con ngừng khóc thì đến 2vc nói chuyện đt um sùm cả phòng luôn, ở chung tập thể mà muốn chỉnh máy lạnh sao là chỉnh, thích thì tắt đèn k thích thì mở đèn ôi mình bực kinh khủng.
Chỉ có vậy là điểm trừ thoi chứ
Bác sĩ, hộ sinh đều nhiệt tình nhẹ nhàng 💕
Tổng viện phí: 11trieu, mình tiêm thuốc kích sinh, tiêm mũi giảm đau, ở phòng 4g 800k, xông hơ vùng kín, gội đầu, tiền thuốc khi xuất viện ( mình đc hưởng bh 80% vì mổ cấp cứu trong vòng 24h)