Gia Lưu Đai VIP
REVIEW SINH TẠI BV ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ

Thấy các mẹ review tâm huyết quá nên nhân lúc rảnh rỗi con ngủ e cũng ngoi lên có đôi lời thay lời cảm ơn tới bv Bắc Hà và bác sĩ Tiến Đạt 😍😍😍

Đăng ký từ 12w luôn và xác định là đẻ mổ vì lần 1 em cũng đẻ mổ rồi. Đợt em đăng ký giảm tận 35% cơ nên chênh có ít so với em đẻ lần 1 ở khoa yêu cầu PSHN😁. Mà em thấy quá sáng suốt vì khám thai, siêu âm, tiêm phòng, xét nghiệm đủ kiểu đều nằm trong gói hết rồi chứ như lần đầu em tốn quá trời tiền cho mấy cái đó luôn. Nên em thấy mẹ nào đã có ý định chốt gói thì chốt từ sớm sẽ tiết kiệm hơn nhiều ấy ạ👍

Nói chung đi đẻ ưng tất tần tật mọi thứ, từ cách chăm sóc của y tá, điều dưỡng đến các dịch vụ rồi cơm cữ,... Đặc biệt, gia đình e cảm thấy may mắn lắm luôn vì chọn đc bác sĩ giỏi, có tâm. Có mẹ nào trong nhóm cũng được bác Tiến Đạt mổ đẻ không ạ? 😆 Vợ chồng em biết bác Đạt từ hồi bác làm Phó khoa A5 bên PSHN cơ vì có duyên là bác mổ thai đôi cho chị ruột của em luôn ấy, mà đợt đó chị em mắc tiểu đường thai kỳ, thai to lại rối loạn đông máu nữa nên thuộc trường hợp sinh khó, mà bác Đạt mát tay lắm, đón mẹ tròn con vuông 🥳🥳🥳. Vậy nên, đợt này vợ chồng e quyết theo bác, biết bác làm bên Bắc Hà nên vợ chồng e đăng ký gói bên này luôn.

Đi khám lần nào bác cũng dặn dò từng tí một, kể cả những cái nhỏ nhất trong chế độ ăn uống trong thai kỳ, nhiều lúc còn thấy bác nhiệt tình như thể mình thuộc chế độ "con ông cháu cha" cơ 😁 Ngày lên bàn mổ lúc 38w4d, bác Đạt vào động viên từ lúc mình trong phòng chờ sinh, lần này thì không phải 1001 lời dặn dò nữa mà bác vào nói chuyện rất bình thường kiểu tếu táo ấy, mình cười nhiều tới nỗi quên mất là sắp phải mổ đẻ 😂 Lúc lên bàn mổ rồi, bác vẫn quay ra nói với mình "cứ yên tâm nhé, sắp được gặp con rồi". Trời ơi, cảm động suýt rơi nước mắt luôn. E thề là e không nói quá đâu, kiểu trong giờ phút thiêng liêng mà nghe đc những lời động viên như thế là ai cũng hay bị xúc động ấy🤧🤧🤧. Mà bác mổ nhanh bất ngờ luôn ấy, em còn đang đu đưa theo nhạc nghĩ trong đầu là "lên dây cót đẻ thôi nào" thì chưa kịp lên dây đã nghe con khóc rồi. Hiu hiu. Trong lúc bác Đạt khâu vết mổ cho em thì con em được đưa đi khám sức khỏe tổng quát xong quay lại 2 mẹ con áp da. Lúc đấy là em khóc thật luôn chứ k suýt như đoạn trên nữa. Mà bác Đạt mổ xong xuôi vẫn k quên hỏi thăm em, công nhận là bác lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần lắm luôn 😍

Mấy ngày e lưu viện được các cô y tá, điều dưỡng chăm sóc như ng nhà, kiểm tra sức khỏe liên tục luôn. Và vẫn là bác Đạt no.1 đi đến hỏi han tình hình của em và vẫn không quên dặn em ti tỉ điều chắc bác sợ em đẻ xong não cá vàng quên nhanh nên lúc nào cũng phải dặn đi dặn lại 😁

Mà cái em tiếc nhất là em đẻ muộn 1 tí nữa thôi là có cái dịch vụ cho bố vào phòng sinh cùng rồi. Đợt này mẹ nào đăng ký là đc cho chồng vào cùng í. cho chồng vào để biết vợ hi sinh như thế nào chứ các mẹ nhể 😇😇😇

P/s: Nhân thể khoe với các mẹ là chồng em khen vết mổ "xinh", mảnh ơi là mảnh í, thế là lại phải khen bác Đạt thêm cái khoản khâu khéo nữa rồi. hihi 😂😂😂

Con sắp dậy rồi nên em xin dừng bút thôi ạ. Có mẹ nào cũng đc bác Đạt mổ thì cmt xem e review đủ chưa nhé ạ 😋
ĐĂNG ẢNH CON ĐỂ CÁC MẸ ỦN ĐÍT CHO CON HAY ĂN CHÓNG LỚN Ạ

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm