Rì Viu ĐẺ MỔ - bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Dưới đây là bài riview của em vì em thấy nhiều mẹ cũngg hỏi và có mẹ nào thắc mắc thì cứ cmt xuống dưới nếu em biết em sẽ trả lời ạ 🤝
Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn từ bác bảo vệ, cô lao công và toàn thể các y bác sĩ khoa Sản ạ hehee. Xin tặng 5🌟 ạ 💓💓
1. Hành trình đi đẻ của em :
- Em quyết định mổ trước dks hẳn 21d ạ
- quyết định đẻ là do em khám tận 3 nơi ( bác Hải 10A, bvien GTVT và cuối cùng là được bác sĩ nam nào mà béo béo đeo kính nhưng nhẹ nhàng ở đkhđ ) khám thì đều kết luận là rau và dây rốn em chả còn tác dụng mấy với em bé, trước hôm đẻ thì em và chồng để ý em bé chẳng đạp mấy nên lo, 1 phần em cũng còn khá ít tuổi nên 2 bên gia đình ông bà lo. Trưa t5 đi khám về thì mẹ chồng em bà bảo : SÁNG MAI RA MÀ MỔ 🥶🥶
- Siêu âm thì bé nhà em trong 2 tuần ko tăng, chỉ giảm nhưng k hiểu sao siêu âm có gần 2kg5 nhưng đẻ ra được tận 2kg7 chưa tã hehee.
2. ĐẺ !!!
- Em đẻ lúc hơn 7g, thì 6g em có mặt ở viện. Vì ko làm hss nên em ngồi các cô lấy cho máu và nước tiểu, siêu âm nữa.
- em khuyên chân thành các mẹ thai kì ổn định&bthg cũng ko cần làm hss trừ khi mắc bệnh gì đó, em đọc thì nhiều mẹ bảo đau đẻ nhưng lết đi làm mất công nhưng thật ra khoa sản giờ gói gọn trên tầng 3 nên các mẹ chỉ loanh quanh mấy phòng đó thôi ( đẻ thường đi lại nhiều cho mà dễ đẻ hehe ).
- Làm mọi thứ xong thì em được về phòng dvu mà em dki thuê ngồi 10p thì có cô Hằng sang gọi đi đẻ thôi. 😅 mắt bắt đầu rưng rưng thì mẹ chồng cười bảo : có gì đâu mà nhanh lắm 20p như mổ gà 🤪🤪
3. Bác sĩ & y tá :
- Em nhờ được bác Thái mổ cho em, bác nhẹ nhàng thích cực kì hehe. Trước khi lên gây tê 2 bác cháu cười chào nhau, bắt đầu mổ thì bác bảo : nào bắt đầu nhé ! Vết mổ bác đẹp cực kì luôn nháaa ạ
- Nhưng hôm ý em sợ nhất là cái ông già già đeo kính để gây tê tuỷ sống hic ( tại đêm hôm trước em háo hức ko ngủ nên lưng em cứng đơ luôn ) bị ông quát cho 2 lần tí thì oà khóc 🥶🥶
- còn về y tá thì em khuyên các mẹ nên nhờ cô Hằng ý, tại cô ý thích với nhẹ nhàng cực huhu, nghe giọng thôi đã thấy thích cơ. Hình như cô có nhận tắm bé nữa, mà cô mát tay phết con em ngoan lắm ( mẹ nào có nhu cầu thì em có thể cho sđt của cô nhá ).
4. Phòng & các dịch vụ :
- em chọn phòng 600k/ ngày ( phòng 4 giường ) có vệ sinh khép kín, nóng lạnh, điều hoà, tủ lạnh, tivi và 1 quạt trần.
- phòng sạch sẽ dọn 2 lần/ ngày
- rộng rãi thoáng mát. Em khuyên các mẹ nên chọn tầng 2 nhé cho yên tĩnh, em ở phòng 234 view cửa sổ nhìn ra chợ Vồ thoáng lắm hehee.
- đi tắm bé hàng ngày sẽ có người đến gọi tận phòng nên ko phải chen chúc đến giờ là dc tắm các mẹ đừng lo nha
- dịch vụ em làm :
+ gây tê tuỷ sống bằng mũi kim nhỏ
+ sàng lọc cho bé gói 500k
+ giảm đau sau đẻ
+ chiếu plasma 2lần ( cnhat ngta ko làm các mẹ nha )
5. Chi phí :
- em được hưởng 80% cấp cứu ạ
6. Ăn uống :
- em thấy khoa có cơm ăn cho ng nhà và sản phụ, các mẹ tìm thử cô ý tá tên Mai hỏi xem ạh. Đang dịch nên các mẹ đừng nên ăn quanh viện đồ ko ngon em ăn thì bị đau bụng nữa.
7. Đồ mang đi đẻ :
- Viện chỉ có đồ mẹ thay hàng ngày nên các mẹ nhớ mang đồ dùng & đồ cho bé nhé ạ. Đăcj biệt là viện ko cho dùng tã nha các mẹ.
Trên đây là toàn bộ bài Riview của em, mẹ nào thắc mắc cứ cmt em sẽ tloi ạ 🤝🌝🌝
Lưu ý : dưới đây là gói sàng lọc và đơn thuốc ( hình như ai cũng phải mua ) nhưng theo em các mẹ chỉ cần mua số 3&4 thui ạh. Đơn này chồng em mua hết hơn 600k. Mẹ nào có sắt còn thừa lúc bầu uống cũng dc chứ sắt này là sắt nước em sợ hơi nóng