Ngày cuối cùng ở viện,lưu luyến không muốn về, đã cố đăng ký ở thêm một ngày rồi mà vẫn thấy chưa đủ. 5 ngày ở viện là 5 ngày trải nghiệm không bao giờ quên, đau vết mổ, đau dạ con, cương sữa.. Rồi những đêm con không ngủ..Nhưng đúng là bệnh viện có bộ phận hỗ trợ quá tuyệt vời.
Cảm giác các bạn ý làm bằng cái tâm và trách nhiệm chứ không phải làm vì quy định nữa.
Trước khi đẻ thì mình cũng có đôi lần bức xúc vì đi khám phải chờ các kiểu, nhưng đến bây giờ thì thấy những lần đó vụn vặt quá.
Muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bsi Lisa và bsi Linh đã thực hiện ca mổ cho mình, vết mổ rất đẹp và mảnh.
Và đặc biệt hơn cả là các cô điều dưỡng, y tá của bvien đã hỗ trợ gia đình mình rất nhiệt tình, k quản ngày đêm, cứ ấn nút là auto xuất hiện như 1 vị thần mỗi khi con quấy khóc, ị phân xu hay cơn đau kéo đến, cháu cảm ơn cô Nga, em Thu, Linh.. đã hỗ trợ e thông tia sữa, mua giúp e trợ ti để bé dễ ti mẹ hơn,..
Nếu cho được chọn lại, nếu có đẻ tiếp thì mình vẫn sẽ chọn Thu Cúc. ( Mặc dù trước khi đẻ mình cũng từng nghĩ lần 2 sẽ thử Hồng Ngọc vì nhà ngay cạnh🤣 ) À về khoản ăn uống thì không phải quá xuất sắc nhưng cũng phải nói là quá ổn và rất vệ sinh, có thể ăn tại tầng 8 hoặc gọi xuống tận phòng để vừa ăn vừa trông em bé.