Tư vấn     Mang thai
Ngân Nguyễn VIP
Chào các m , hôm nay e chỉ muốn tâm sự thôi, vì thật sự bây giờ e đang rất mệt mõi....
Ở đây có ai đang làm mẹ lần đầu ko ạ ?? E năm nay 26t đã đón một nhóc con chào đời, con e ko được may mắn như các bé khác, ngày e đang tung tăng đi khám thai định kỳ ở tuần thứ 37, lúc đó mặt dù đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng tâm lý e vẫn chưa sẵn sàng lên dĩa, rồi khi bs xem kết quả siêu âm e bị thiểu ối các m ạ, e bé 3kg nhưng nước ối chỉ ở mức 4, e buộc phải vào phòng mỗ gấp, mặc dù ngày nào e củng cố gắng uống nhiều nước 3-4l nhưng ối e vẫn ko tăng.
Sau khi làm xong các xét nghiệm , e được đưa vào phòng chờ mổ bắt thai, tâm lý e rất ổn mặc dù lần đầu, rồi khi e được đẩy vào phòng mổ lúc đó e mới thấy rùng mình... xung quanh một màu trắng với đủ thứ máy móc dao kéo, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, mùi thuốc sát trùng... rồi bs chích cho e mũi gây tê tuỷ sống để mổ ko đau... e mất dần cảm giác từ bụng xuống chân , rồi khi e được nghe tiếng con khóc chào đời , e mừng rơi nướt mắt cứ tưởng sẽ được ôm con vào lòng để da kề da cùng con nhưng không.... sau khi nữ hộ sinh cho e nhìn mặt con... e thấy con ko ổn, con thở mệt, sau đó con được chuyển sang phòng dưỡng nhi...
Sức khoẻ e rất ổn, ngay ngày hôm sau e đã có thể đứng dậy tự đi vệ sinh, ăn uống bình thường, nằm trong phòng nhìn người ta có con bên cạnh, e thèm phát khóc...
Sau hai ngày nằm phòng dưỡng nhi con e vẫn ko tiến triễn, bé được bv y chuyển sang bv nhi nhờ hỗ trợ, vì cảm thấy sức khoẻ ổn nên e xin bs cho về nhà mặc dù mới mỗ hai ngày, e chỉ muốn gia đình e có thể tập trung chăm cho con
Sau khi làm các xét nghiệm chụp chiếu, con e được bs chuẩn đoán tràn dịch màn phổi, viêm phù nề phổi... e như chết lặn... cả gia đình ko cho e biết nhưng e gặn hỏi chồng nên biết được. Sau khi làm thủ thuật rút dịch màn phổi, con e được thở máy cpap, bs thông báo con bị thiếu máu do quá trình lấy máu xét nghiệm và làm thủ thuật nên cần truyền máu... lại một lẫn nữa tim e đau...
Lúc đó mới sinh, e được gia đình chăm sóc chu đáo vì sợ e buồn rồi có chuyện, e củng biết nên cố gắng rất nhiều , nhưng đêm nào e củng nằm nghỉ đến con mà khóc một mình.. e tự trách bản thân có phải e ko tốt nên ông trời trừng phạt lên con e, có phải người làm mẹ như e ko xứng đáng... càng nghỉ e càng đau lòng...
Đúng 15 ngày sau con e được ra phòng ngoài , đó củng là lần đầu tiên e nhìn thấy con...
Một đứa trẻ mới 15 ngày tuổi, đã chịu một vết mổ nội soi bên ngực phải... một cái hố ngay giữa ngực... bs gọi đó là lõm ngực bẩm sinh...
Ai đã và đang làm mẹ chắc sẽ hiểu được cảm giác lúc đó của e ... 9 tháng 10 ngày mang con trong bụng, mong con luôn khoẻ mạnh bình an chào đời gặp ba mẹ... nhìn thấy con như thế , e ước gì có thể chịu được thay con...
Sau khi con được chuyển từ phòng cấp cứu ra để e chăm sóc, đến ngày thứ 6 sau khi bú con ho bị ọc sữa, e thấy con mệt liền bồng con chạy qua phòng trực bs, con được bs cho thở oxy hồi tỉnh, sau đó được đưa xuống lại phòng cấp cứu... e muốn ngã quỵ tại đó, nhưng vẫn cố ôm con vào lòng, miệng lẫm bẩm, " con ngoan ko sao đâu, mẹ đây, mẹ đây..."
Hôm nay bs thông báo với e con e vẫn chưa cai được máy thở oxy , phổi bé vẫn chưa ổn, lại phải đổi thuốc khác để điều trị...
Hằng ngày e vào phòng cấp cứu thăm con nhìn con nằm đó được truyền sữa rồi ngủ say, e chỉ muốn ôm con vào lòng...
Giờ con e nằm đó, khóc ko ai dỗ, đói thì tới giờ mới được uống, thiếu hơi ấm từ vòng tay của mẹ, hằng ngày phải chịu biết bao mũi tiêm thuốc vào người, các m hiểu được cảm giác của e lúc này ko.... nhiều khi e ước gì con ở mãi trong bụng e, được thấy con đạp khi đói, được xoa bụng bầu, được mang con theo đi khắp mọi nơi...
Hiện tại e đang nằm trong phòng chờ của bv nhi để viết những dòng này... nước mắt cứ rơi... hằng ngày cứ cách 3h e lại vắt sữa đem xuống cho con... từng giọt sữa mẹ quý giá e chắt chiu mong sao con e được khoẻ mạnh, cơm canh ăn ko vô củng ráng nuốt, ăn để có sữa cho con...
Nếu các m thắc mắc trong lúc có bầu e có vấn đề sức khoẻ gì ko thì xin thưa là ko , hằng tháng e đều đi khám định kỳ và con e rất ok cân nặng lúc nào củng trên chuẩn, về vấn đề tràn dịch màn phổi có thể là do con e bị uống nước ối và bv y đã đánh giá sai tình trạng nên giữ bé ở lại 2 ngày trước khi chuyển qua bv nhi nên bé bị viêm phổi, còn vấn đề lõm ngực bẩm sinh lúc e đi khám thai củng ko được thông báo về vấn đề này, sinh ra xong mới phát hiện, củng có thể do đột biến gen mà người ta chưa tìm ra được nguyên nhân...
E chỉ muốn nhắn với những người có ý định từ bỏ con mình... hãy thôi làm điều dại dột đó, sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh đó là điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho chúng ta... nếu các m bước vào phòng cấp cứu nhi, nhìn những em bé đang cố gắng từng ngày để dành lại sự sống cho mình... các m sẽ ko dám làm điều ấy đâu...
Bây giờ e như bị trầm cảm , chả muốn nói chuyện với ai... hằng ngày chỉ mong đến giờ để xuống thăm con, tâm trạng e tệ lắm các m ạ... mà bây giờ e mà gục ngã, thì con e phải làm sao đây... nên e phải cố gắng củng như hằng ngày e đều nói bên tai con e " cố lên con yêu... có mẹ ở đây rồi"
33 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
TÌM KIẾM