Mang thai được 4 tháng thì cứ ba ngày 1 trận nặng, năm ngày 1 trận nhẹ. Vợ chồng cãi nhau đó ạ. Đẫm nước mắt và mệt mỏi. Lý do thì không phải điều quan trọng bây giờ. Mẹ chồng có mắng cả 2 vợ chồng, nhưng điều quan trọng là lòng cảm thấy nhục lắm, thương bố mẹ đẻ lắm. Lại nằm khóc không dừng được. Gái đi lấy chồng, có đúng có sai thế nào vẫn phải nghe. Hơi tí là lôi bố mẹ đẻ ra... “Thế nên cuộc sống về sau, không phải là sống cho bản thân nữa rồi”. Giờ mới thấm được lời bố mẹ dạy trước khi lấy chồng. Nằm khóc, muốn gọi điện về khóc vs mẹ, xin lỗi mẹ mà k dám...
Có những điều không thể chia sẻ với ai, mình lên đây viết mấy dòng chia sẻ cho nhẹ lòng thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc.