E tâm sự vs mn tý cho đỡ buồn ạ. E quen và lấy ck e trong vòng chưa đến 4 tháng,e ở thành phố còn ck e ở quê nhưng cũng chỉ cách nhau hơn 20km thôi ạ. Nhà ck e có 3 bà giặc bên ngô thêm mẹ ck e nữa ạ, hàng ngày e đl đi đi về về tầm 45km và e đag bầu hơn 3 tháng, nhưng chắc vì e bầu nên nhà ck e đành phải cưới e về k vui vẻ j. Hôm cưới nhà ck k 1 ai lên chụp ảnh cùng và cho e cái j, e cũng k cần nhưng đến khi xong xuôi mọi việc e vào phòg thay đồ và ck e đi theo cởi đồ giúp e thì mẹ ck e đập cửa nói này nọ. Và đến khi e thay đồ xong bát đĩa nó đập vào mặt e mà e muốn ngạt thở nhưng e vẫn biết điều ra dọn dẹp và mẹ ck và mấy bà chi ck cũg vẫn k hài lòng. E ở nhà quen 7h dậy nhưng về nhà ck e 5h đã phải dậy quét sân quét ngõ và đun nc cho thợ uống( ck e đag xây nhà) tối e đl về thì ăn chung vs mẹ và các chị ck và e như 1 con osin thật sự, về sấp ngửa cơm nc xong dọn dẹp còn mọi ng thì ngồi chơi và ck e ngồi chém gió mặc kệ vk dọn dẹp rửa bát. E ngồi xổm nên khi đứng lên e hay bị đau bụng và chóng mặt e k dám kêu nhà ck laii nghĩ e làm trò. Ngày nghỉ e cũg ra phụ làm vs thợ rồi cơm nc phục vụ nhà ck nhưng mẹ và các chị ck k hài lòng vẫn nói này nọ sau lưng và mẹ ck e vẫn chửi đổng, e thì k chịu đc áp lực bầu bí mà khóc suốt ck thì như bù nhìn chán lắm ấy ạ. Và e đã làm dâu đc hơn 1 thág 2 hnay toàn vứt quần áo của e xuốg dưới đất mà rõ e cho vào máy giặt r e còn tưởng e quên cơ, nhưng e k thể lú đến mức 2 ngày liền đều vứt đồ ra ngoài. 1 ngày e chỉ đc giặt 1 bộ thôi còn thêm bộ nữa là bị vứt ra ngoài. E buồn e khóc từ tối mà k nín đc, số e đã khổ lấy ck còn khổ hơn. Hqa sn e ck e 1 câu chúc còn k có luôn, e buồn e giữ trong lòng nhưng nay e muốn chia sẻ vs mn😢😢😢