Hôm qua tối thèm ốc quá nên 1h sáng mình ko ngủ được , ck mua về sò lông và nghêu luộc chấm nc mắm chua ngọt. Sáng ngủ dậy mình đo đường đói 4.2 vẫn đẹp. Mấy hôm trc ngủ ăn bơ hạt chia, yến chưng hay đại loại 1 món ko kèm tinh bột sáng ra đường luôn đẹp . Ăn sau 2h 4.6
Thiết nghĩ tdtk nếu mn ăn chế độ tốt sẽ ko tăng đường hay quá lo lắng đâu các mom. Lâu lâu thèm ngọt mình làm ly trà sữa nhà tự pha cho tí sữa đặc xíu xiu cùng sữa tươi ko đường. Uống cũng đã cơn lắm mà ko tăng đường.
Bs mình hay kêu mình báo cáo mỗi cuối ngày qua zalo của bác. Bác bảo tốt đường đẹp cho mình lịch mổ tận sát dự sanh. Và 1 tuần khám 1 lần tới sinh ko phải 3,4 ngày đi kiểm tra 1 lần nữa.
Mình nay 38w con 3kg5 mẹ tăng 10kg. 2w kiểm soát ăn kiêng con mình ko tăng cân @@.