Thươngg Xấu's VIP
Chào các mẹ! Mình đã sinh bé tại Bảo Sơn được 2 tuần rồi, nghĩ lại vẫn như mơ vì cảm giác hạnh phúc sau hành trình vất vả tìm con! Mình đã khá nhiều tuổi nên luôn muốn có lựa chọn an toàn khi sinh đó là các bệnh viện công lớn như sản Hà Nội hay sản C, nhưng do nhà neo người không có ai trông nên mình đã rất băn khoăn trăn trở và tìm đến các bệnh viện tư mong có sự hỗ trợ khi vượt cạn. Đến với Bảo Sơn quả không làm mình thất vọng, mình được hỗ trợ chu đáo của bạn tư vấn viên rồi bác sĩ Đoàn Thị Lan đã rất quan tâm tận tình giúp mình hiểu và điều chỉnh bữa ăn khi mình đang rất căng thẳng và lo lắng vì tiểu đường thai kỳ. Mình đã rất kiên trì làm theo hướng dẫn của Bs Lan và cũng lắng nghe cơ thể của mình tự điều chỉnh thực đơn hàng ngày hàng tuần, mình đã thành công trong việc kiểm soát đường 😍😍😍. Mình quyết định sinh bé khi bé 39 tuần tuổi. Mình đã đến viện trước 1 ngày sinh bé nghe dặn dò trước sinh của Bs Cốc, đó là ngày chủ nhật Bs Cốc trực, bác rất quan tâm và thân thiện trao đổi với mình. Mình cảm thấy an tâm không lo lắng, vì mình đã sẵn sàng rồi. Trời ơi đi sinh được quan tâm động viên không chỉ người nhà mà từ các bác sĩ, y tá, hộ sinh trong viện. Bác sĩ Phê mổ cho mình, bác sĩ Nhân gây tê màng cứng bác sĩ Thanh Bs Nhi khoa và còn rất nhiều rất nhiều các Bs và y tá khác họ luôn hỏi chuyện động viên mình. Con trai ra đời được 3,3kg, hạnh phúc ngập tràn ứa nước mắt vì khi siêu âm con bé hơn vậy rất nhiều, mình có hỏi con cháu thế nào ạ? Nghe được con khỏe bình thường nhé, lòng nhẹ bẫng, làm mẹ chỉ mong có như vậy thôi. Ở viện 3 ngày hai mẹ con được Bs thăm khám hàng ngày, Bs Sản, Bs gây mê, giảm đau, Bs Nhi, các cô y tá hộ lý vệ sinh cho mẹ cẩn thận, hỗ trợ vệ sinh cho con. Thậm chí khi con mình bị nề rốn đã được U Sinh xử lý sạch đẹp an toàn! ❤️❤️❤️Mẹ bị tắc sữa được các u Sinh, U Thắm, U Quế massage, mỗi người bằng cách của mình hỗ trợ cho sản phụ. Thật lòng hai vợ chồng mình vẫn nói chuyện với nhau lựa chọn đi sinh Bảo Sơn là lựa chọn hợp lý! Nếu có sinh lần sau nhất định mình sẽ lại tới đây một lần nữa. Cảm ơn các bác sĩ y tá, hộ sinh đã luôn tận tâm với nghề, mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự an tâm cho các ông bố bà mẹ còn đang lúng túng, đang bỡ ngỡ, đang trên hành trình học làm bố làm mẹ😍☘️💕🌈👏🌱😘😘😘

Lưu lại

Mẹ Haru
Chúc con ăn ngoan chóng lớn nhé! Chúc mừng gd mom nha!
Tải app ngay
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm