Quyền Diệu VIP
Ôi về nhà mà nhớ viện thực sự các m ạ 😂😂
Kể về hành trình đi đẻ của m nhé:
Đây là bạn thứ 2 nhà mình, b đầu mk đẻ thường khá là dễ dàng nên b này mk cũng đăng kí theo dõi đẻ thường từ tuần 32. B này đc cái rất thích dọa mẹ nên tuần 36 và 38 nửa đêm mk pải bắt xe từ quê lên viện để đẻ( cứ tưởng đc đẻ ) 😂😂. Mà lúc đêm vào viện thì có dấu hiệu chuyển dạ mà sáng lại bt 🥲. Đến hôm 39w6d mk cũng bị đau bụng từ đêm nhưng rút kinh nghiệm sáng hôm sau ăn sáng no nê ms đủng đỉnh đi vào viện. Vào viện khám trong vẫn chưa mở mặc dù bụng rất đau, ơ kìa cái bạn Bông này kì ghê 🥲🥲. Và mẹ cháu quyết định xin mổ vì mẹ cháu bị trĩ nặng, lúc ấy hậu môn sưng tấy đỏ rát có cảm giác sắp vỡ ra đến nơi rồi 😅😅. Bác sĩ hỏi “ cháu suy nghĩ kĩ chưa “ mình Tl luôn “ cháu suy nghĩ kĩ lắm rồi ạ”, bác hỏi “ thế cháu có muốn chọn bác nào mổ không” “ dạ bác nào cũng được ạ, cháu chỉ muốn con ra bây giờ thôi “ 😹😹. Thế là bác gọi cho bác Phê báo 11h có sản phụ mổ chủ động. Từ 9h đến 11h có 1 bác gọi mình ra giải thích lợi và hại của việc sinh mổ, và đợi ng nhà đến kí nốt vào giấy tờ. 10h45 mk đc đưa đi lên phòng mổ, lúc đi có cô Thắm động viên an ủi bảo k đau đâu nhé k pải sợ, mình rất hùng dũng bước vào phòng mổ, bắt đầu kim tiêm đâm vào người. Lúc gây tê như kiến cắn thôi và mình hơi khó lấy ven 😂😂, nhưng cứ thả lỏng là thấy OK hết nên các mẹ đừng sợ nhé 😅. Tiêm tê xong mk có cảm giác Mông lung như 1 trò đùa, muốn nhấc chân nhưng k thể nhấc nổi, thế là bị vần đúng như con nhợn nái vậy 😂😂😂. Mk nhìn lúc tiêm xong là 11h10, sau đó bị phủ vải xanh lên và k biết các bác làm j ở dưới, bỗng nhiên thấy hơi khó thở và “ oe oe oe “, e bé Bông đã ra đời 🥰🥰🥰 vào lúc 11h14p 🤩. Sau đó e bé đc đưa về phòng da kề da với bố, mẹ ở lại khâu và theo dõi hậu phẫu. Ôi lúc ấy thời gian trôi thật là chậm, mk còn k ngủ đc cứ chỉ mong nhanh nhanh để về với con😂. Cũng may có 1 c y tá ngồi cùng theo dõi mk 🤩. Tác dụng phụ của thuốc gây tê với mk là tự nhiên run cầm cập 30p nhưng vẫn trong giới hạn chịu đc. Sau khi hết run mk đc về với con gái 😘, nhìn mặt nàng ý quạu thật sự😹😹
Thời gian lưu viện của mình là 4 ngày và nhà mk thích riêng tư nên đki nâng cấp lên phòng VIP, ở phòng 505, các bác và các cô rất nhiệt tình hỏi thăm. Mk cần j thì bấm chuông gọi các cô kể cả đêm ( cũng ngại nhưng đau quá ) 😂. Đồ ăn của viện rất vừa miệng mình và ngày nào mk cũng ăn hết suất 😂😂. 2 hôm nay về nhà bà chỉ cho ăn thịt nạc vs rau ngót chán quớ nhớ cơm viện ghê ấy 😂😂
Về kinh phí thì mình đki gói đẻ thường 32w là 17tr520, sau đó phát sinh mổ thêm 13tr, làm giảm đau 3,3tr, nâng cấp phòng 4 ngày 5,6tr, chiếu tia 5l hết 2tr050, sàng lọc cho con hết 800k nữa tổng vào tầm 40tr, được trừ 2,2tr tiền bảo hiểm y tế :)). Lúc thanh toán cũng hơi hoang mang tí nhưng ksao, đi đẻ như đi chơi thì số tiền mk bỏ ra cũng đáng, mọi thứ đã có ôba già lo 😆😆
Hẹn tầm 5 năm nữa mẹ cháu có muốn đẻ tiếp thì chúng ta lại gặp lại nhau Bảo Sơn nhé 😆😆
P/s: ảnh siêu âm lúc 39w3d và lúc đẻ ra :))

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM