REVIEW ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN BẢO SƠN
Vậy là đã 1 tháng trôi qua, kể từ ngày 2 mẹ con mình vượt cạn cùng các Y Bác Sỹ tại Bệnh viện Bảo Sơn.🌼
Khi vào nhóm chắc chắn cũng nhiều ng muốn tìm hiểu về dvu ở BS như e lúc đang tìm hiểu nên e sẽ chia sẻ chút vs mng.
Hôm nay có time rảnh rỗi để ngồi viết chút review cho chị e tham khảo!
- Đứa đầu e chọn Phụ Sản HN vì tuyến đầu ngành cho yên tâm. E đẻ dịch vụ mà nghĩ đến h vẫn sợ, quá đông ạ, mở hết 10p r mà con e lại quậy quá nên bsy chỉ định mổ. Mổ xong 2 ngày thì về, chuyên môn khỏi phải bàn nhg dịch vụ thì chắc ai đi rồi sẽ hiểu.
- Đứa thứ 2 e quyết định mổ chủ động bvien tư. Vì đúng đợt dịch, phụ sản sẽ rất đông e cũng lo, mà cũng muốn vượt cạn dịch vụ tốt xíu. Sau khi tìm hiểu thì quyết định mổ lần 2 tại Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn.
👐🏻 Lần này, đi đẻ nhàn quá các bác ạ! E đến khám tuần thứ 36, thủ tục lm hồ sơ có nhân viên tư vấn lm hết, mih cũng k phải lz. Khám xét nghiệm trước sinh e thấy kỹ, nhiệt tình, có bạn tư vấn viên đưa đi khám từng khâu rất nhanh chóng, ko lo bỡ ngỡ. Khám xong sang ăn sáng tại Bảo Sơn Hotel rồi quay về lấy kết quả.
- Có những mức giá theo tuần đky tư lúc mới bầu cho tới lúc đẻ. E chọn gói 38w đẻ mổ lần 2. Đúng đợt này đang đc giảm giá. Đẻ xong lú quá e hay quên, mà cũng ck trả viện phí nên k nhớ chi tiết.
- Đi đẻ đúng nhàn tênh, các bác chỉ cần mang bộ quần áo của mẹ và bé hôm xuất viện thôi nhé. Đồ ở bệnh viện cbi cho đầy đủ hết rồi.
- Tiếp đến là hôm đi mổ chủ động. Cứ thế đi đến lên thẳng vào lm các bước trước mổ, xong xuôi chuyển vào phòng mổ. Lần này, cảm giác còn sợ hơn lần 1. Lần đầu đau đẻ e ko khóc đâu, bsy bảo mổ cái nước mắt chảy ròng ròng, cơ thể yếu ớt tn mổ xong tiếp xúc da với con xong ngất luôn nên thiếp đi khoảng 2,3 tiếng tỉnh dậy rồi mới đc chuyển về hậu phẫu. Nên mổ l2 e vẫn sợ lắm. Mà các bác sỹ, hộ sinh cứ cổ vũ, khích lệ tinh thần nên e cũng bớt lo. Nói chuyện đc vài câu thì thấy cu con oe oe ra chào mẹ roi. Lúc này cả ê kíp mổ lại tiếp tục nchuyen vs e rất vui và rôm rả. Lần mổ 2 này e ko ngất cơ mà cũng bị nôn 2 lần ở phòng hậu phẫu, xong phải tiêm chống nôn ms hết. Nchug cả 2 lần mổ e đều bị tác dụng của gây tê tuỷ sống.
- Chuyển về phòng thì e book phòng up lên phòng riêng là 1tr4/ngày. E ở viện 4 ngày.
Gói mình đky ở viện là phòng sẽ ở 2 sản phụ, e up lên thì ở 1 mình nên phát sinh thêm khoản này. Ở phòng thường thì có đủ 4 bữa cho sản phụ và 1 bữa sáng cho ng nhà sang khách sạn ăn. E up lên phòng dịch vụ thì cả ng nhà cũng đc mang 3 bữa tại phòng và phiếu ăn sáng bên khách sạn.
- Về phòng sau sinh, bác sỹ Cốc ( mổ chính) cho mình về hỏi han rất chu đáo và bác tiêm mũi giảm đau sau sinh cho mình cũng xuống hỏi han liên tục xem có đau ko, rồi kiểm tra ống giảm đau thg xuyên.
+ Đêm đầu tiên sau khi mổ xong các y bác sỹ vào hỏi han thường xuyên, cứ 1,2 tiếng lại có điều dưỡng vào ktra, thay dịch, tiêm kháng sinh.
+ Hết giảm đau 48h lúc này e đau quá, thì mỗi ngày đc đặt 2 viên giảm đau nữa ko thì chắc xỉu qá.(mổ l2 đau hơn l1 gấp trăm lần ce ạ 🤣)
+ Tối có điều dưỡng trực phòng kế bên nếu cần gì cứ gọi họ sẽ thay bỉm, pha sữa,.... cho. Nhg mẹ vs ck e làm hết roi cũng ko gọi. Chỉ lúc nào e đau ms gọi, nhg tối họ cũng thi thoảng vào ktra rồi.
+ Bị tắc tia sữa lúc nửa đêm gọi điều dưỡng sang massage tay cho ko thì chắc hôm sau e là e bị nặng lun mất.
+ Dịch vụ tốt quá, nhiều sự quan tâm quá nên e ko nhớ hết mà kể chi tiết với mọi ng luôn. Nhiệt tình từ lao công vào dọn vệ sinh ngày 2 lần rất cẩn thận và niềm nở cho đến nhân viên bên khách sạn mang đồ ăn sang cũng rất nhiệt tình.
+ Đồ ăn ngon, thay đổi menu mỗi ngày cho sản phụ lưah chọn đa dạng, ko bị ngán.
- Ngày nào bác sỹ cũng qua hỏi han. Hôm cuối xuất viện ra thanh toán thêm những khoản phát sinh và lấy giấy tờ rất nhanh.
- Bvien còn đặt thuốc đây dịch cho ra nhanh nên ve nhà e chỉ còn xíu dịch vài hôm là sạch, chứ ko như lần đầu về cả tháng ms sạch.
- Ngày nào cũng tiêm co dạ con nên sau mấy hôm ở viện về bụng e xẹp lép luôn, chứ ko như lần đầu về bung như cái rổ, da con co mấy tháng mới nhỏ lại.
- Chiếu tia laser giúp khô vết mổ nhanh. Tvia vết mổ đẹp lm ạ.
- Bệnh viện tặng quà sau sinh. Mẹ và bé sẽ đc care trong vòng 1 thánh sau sinh có vấn đề gì cứ xuống viện ktra ạ. Bsi Thắm nổi tiếng chữa tắc tia sữa tại bvien nói cứ tắc là xg gặp bác ko cần phải đi đâu chữa cả.
- À! Và khoản đo chỉ số BMI là e thích nhất. Bác Sỹ lên thực đơn bữa ăn dinh dưỡng đảm bảo sữa cho con mà mẹ lại về cân nặng lý tưởng với chiều cao.
+Trước bầu e 53kg( vì đẻ đứa đầu xog khó giảm về dáng lúc con gái qá) lên bàn đẻ 69kg.
Đẻ xong hôm về nhà cân là 62kg, Sau 10 ngày cân lại h còn 58kg. Đấy là e còn thèm quá nên ăn dư chỉ tiêu chút xíu, nếu ko chắc giảm nhanh nữa. Bác Sỹ đg lên chỉ tiêu cho e xg 48. Hy vọng thành công hihi 😋
- Bệnh viện còn tặng gói chụp ảnh newborn cho bé nữa ạ.
❤️❤️❤️ Nói chung e rất hài lòng về mọi dịch vụ ở bệnh viện. Tính ra e thấy rẻ chứ ko hề đắt chút nào so với chất lượng nhận đc.
Riêng tiền phòng ở chất lượng, thuốc thang chu đáo, mọi thứ bvien lo tất chi việc đi ng ko. Còn lần đầu e đi đẻ dịch vụ mà nghĩ thấy ngán thật sự.
💸Đợt này đang đc giảm giá khoảng 10triệu nên xong tất e hết khoảng 35tr.
Các chị cứ ib hỏi e khỏi phải lăn tăn ạ.
À mổ đắt hơn chứ đẻ thường thì rẻ 1 nửa đấy ạ. Đẻ thường còn ko phải mất 3trieu mũi giảm đau 48h sau mổ nữa.
👉🏻👉🏻👉🏻Đây là chút chia sẻ của e về quá trình đi đẻ, và chút review về Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn cho chị e tham khảo ạ. Mong giúp ích đc cho chị e.