Châm Choco-Pie VIP
Nhật ký sinh thường bv bảo sơn!
Lúc 30w e đã lục nát review đẻ thường vài group bảo sơn, thu cúc, pshn rồi, cứ bảo đẻ xong viết review cho các mẹ đi sau tham khảo mà lười. Dạo này dịch, nhà đông người trông con hộ mới thực hiện, từ từ e kể hết chuyện đi đẻ của e nhé:)
Tầm 32w e đi tham khảo bv bảo sơn và thu cúc (pshn loại do tập 1 e sinh ở đây ấn tượng ko tốt lắm, và bạn e mới đẻ xong kêu vô cùng đông, nó đẻ dịch vụ mà phải ở phòng kiểu tăng cường, wc chung, nói chung là kêu chán, với đọc review 1 chị làm hss d3 xong lúc đẻ cấp cứu vào đêm full phòng phải sang đẻ thường phòng 8 hay 16 người nên e hãi quá).
Ấn tượng ban đầu:
- bs: Thang máy cho khách quá nhỏ, xe ô tô ko vào tận cửa viện được. E đến lúc 1 rưỡi viện siêu vắng, các bạn tư vấn dẫn đi tham quan phòng ốc sạch đẹp tiện nghi. Nhưng e với chồng băn khoăn vì bv vắng quá, lúc vc e đến tầng 3 ko có 1 khách nào@@
- thu cúc: trời ơi sang đến tc e sốc vì đông và quá đông. Thang máy to hơn nhưng chờ siêu lâu, 2-3 lượt mới lên được, bầu cũng ko được nhường đâu vì mọi người chờ đông lắm. Lên tầng 5 hay tầng 7 e quên rồi, đông đến ko còn ghế ngồi, bí bức quá. Cũng có bạn tư vấn dẫn đi xem phòng, phòng ổn sạch sẽ nhưng lúc đó đang xây thêm mở rộng bv ở bên cạnh nên ồn. Lúc về lại chờ thang máy mỏi mòn. Vào thấy đông nghịt và ở giữa là 1 c mới chắc mới đẻ xong về hay đi khám gì thấy, ngồi xe y tá đẩy bế con mà e còn thấy ko thở nổi nói gì e bé và chị ý. Nói chung là ấn tượng là đông và ồn, e bảo chồng đau đẻ vào chờ thang máy lên để lên được có khi e đẻ giữa đường mất.
Giá cả lúc đó 2bv same same nhau ko chênh đáng kể, rẻ hơn d3 pshn. E đọc tc nhiều review mọi người khen nhiều, nhưng trải nghiệm hơi hãi nên e chạy mất dép, lại thấy cái yên tĩnh vắng vẻ ở bs lúc nãy sợ giờ lại thành điểm cộng. Lại gần nhà e nhất nên e chốt.
Sau e tham gia 1 buổi học về chăm sóc mẹ sau sinh ở bs, xong đk luôn đc tặng 2 lần chiếu plasma giảm giá gói chuyển dạ tổng còn 14,4tr (gói chuyển dạ ở bs đã bao gồm làm hss, còn chuyển dạ ở thu cúc thì ko, phải thêm 2tr làm hss)
36w e đến làm hss (các bạn gọi điện nhắc và hẹn lịch), 8 rưỡi e đến 10 rưỡi xong, đo huyết áp cân nặng vòng bụng các kiểu, lấy máu nước tiểu, điện tim, siêu âm, bs cốc tư vấn... e ko nhớ hết. có phiếu ăn sáng bên ks bs, 1 bữa siêu no và đầy đủ. Bs siêu âm nhanh, nhưng lúc e kể bạn nhà e khó tính, sa 3d chưa nhìn được mặt do bạn ý quay đi vs che măt, siêu âm lại mấy lần cũng ko được thì bs chuyển từ sa 2d trong gói sang sa 3d cho e nhìn mặt con😊
Nói chung e còn đến khám 2-3 lần nữa từ lúc làm hss đến lúc đẻ (khám ngoài gói), bv cũng đông hơn hôm e đến tham quan nhiều nhưng ko đến mức làm e khó chịu, chờ ko lâu, bs khám sa nhanh nhưng mình hỏi thì giải đáp hết nên e cũng thấy ok. E ko đk luxury do đẻ thường ko chọn bs chọn giờ được e thấy phí, chỉ đk phòng riêng thôi.
39w có hôm gần sáng e đau bụng, ko ra máu hay gì, nhưng đau nhiều nên sáng e vào khám, các bạn bảo e lên tầng 5, bs hỏi han, y tá đưa vào phòng chờ sinh đo monitor chán chê ko có cơn co nên e lại về, lần này các bạn bảo tính vào theo dõi trước sinh 12h free nên ko mất tiền.
Đến ngày dự sinh 1/1 sa đo mo lại bình thường e lại về:) bs bảo cứ theo dõi có dấu hiệu bất thường mới phải mổ, ko thì cứ khám hàng ngày chờ con muốn ra thì đẻ.
4/1 e sốt ruột lắm rồi, nghỉ ở nhà cả tuần rồi chưa sinh, nên tối dụ chồng ấy ấy cho vào, sáng hôm sau ra máu báo:) vào viện từ 10h bs bảo mở 2 phân, nằm phòng chờ sinh đo mo theo dõi chán chê đến 3h vẫn 3 phân, ko đau mấy. E cứ sợ lại đẻ đêm hôm như tập 1 thì bs cốc hết ca trực, với kéo dài mệt mỏi, bà c e bày cho vê đầu ti, đau bụng lại thôi, xong lại vê. Đến 3 rưỡi làm cốc nước dứa nữa. Thế là bắt đầu đau nhiều😞 10’ 2 cơn, bs bảo phải tầm 10’ 3 cơn mới săp đẻ, nhưng 5h e đau quá đòi khám trong thì mở 5p, e đòi tiêm kích đẻ, gây tê màng cứng, bs cốc cứ bảo từ từ. Thề lúc đấy e bực lắm, vì đau quá, xong cô hộ sinh bảo thôi6h kém rồi để đi ăn xong cô xin bs cho. Ai ngờ về phòng được 10’ e vỡ ối:( bs y tá bỏ hết cả cơm đưa vào phòng đẻ. Nói thật là qua rồi e vẫn thấy sợ, vì vỡ ối nên ko kịp gây tê màng cứng, chỉ tiêm giảm đau vào đùi, may mà con e ra nhanh, từ lúc vào đến lúc đẻ 10’ nên dù đau lắm lắm ý nhưng vẫn chịu được, đẻ xong bs bảo đấy đẻ tự nhiên chẳng tốt hơn à, cứ đòi kích với gtmc làm gì ko tốt, lại tiết kiệm được mấy triệu😂
Con ra là hết đau, y tá lau qua rồi ấp con lên người mẹ để làm vs, khâu tsm tầm 1h30’ là xong. Con ở trên người e cả quá trình trừ lúc cân, được kẹp rốn chậm, về phòng cùng e.
Dịch vụ sau sinh thì e thấy bình thường, e ưng nhất lúc mới về phòng bs nhi vào khám đúng lúc con e khóc (lúc đẻ xong nằm trên ng mẹ ko khóc tí nào), ông bà cứ bảo nó đói cho ti hay pha sữa đi, bs bảo e bé đẻ đủ cân ko có vấn đề gì ko đói đâu, mẹ có sữa cứ chịu khó cho con ti, y tá bế dỗ hộ và hướng dẫn cho bé bú, con e được sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng e ko ưng đoạn 8h e về phòng nhưng đêm ko ai vào vs thay bỉm cho mẹ, e lọc cọc vào wc tự xử, sáng hôm sau các b mới vào vs thay bỉm ý, e mà chờ thì để bỉm 12h mới thay à, hay phải gọi nhỉ@@
À e đẻ xong các bạn có đưa cháo và sữa cho, đêm 10h lại có cháo. Các bữa sau các bạn đều hỏi trước mình ăn gì, đồ ăn ngon nhiều, người nhà ko phải mang cơm nước, ng ở cùng do e đk phòng riêng nên cũng có suất ăn luôn.
Y tá hôm sau cũng ổn nhưng e thấy sẽ ko giúp mình chăm con bế con thay bỉm như các mẹ trước review đâu, vì cũng ít y tá hay tại e có người nhà nên họ ko giúp. E có 2 lần chiếu plasma mà cứ phải nhắc mãi mới chiếu, họ quên suốt ý, lúc 8h vào vs kêu tí họ đi hết các phòng xong chiếu, nhưng 10h ko thấy e lại nhắc thì bảo trưa, trước lúc ăn trưa e lại hỏi thì sau khi ăn trưa mới chiếu. Chiều hẹn 3h thì đúng hẹn.
E hẹn 5h ra viện, vào check đồ ok xong lúc nhà e ra mới hỏi có đơn thuốc chưa, xong cả nhà đứng đấy chờ kê đơn cho e với bé trong khi họ có thể làm trước. Với phòng e ở sàn hơi kêu, sàn gỗ bước cứ kẽo kẹt ý.
Khám sau sinh là khám vết khâu, sa; chụp ảnh cho bé bình thường.
Phòng ở 2 giường thêm giươngf gấp cho ng nhà, sạch đẹp tiện nghi trừ giường hạ bằng cách quay thủ công ko phải ấn nút.
Đồ e mang thêm quần lót giấy, bỉm của mẹ do e thay nhiều, quần áo cho mẹ và bé, khăn cuốn, khăn ướt, sạc đt (bv cho bỉm của bé vừa đủ, bỉm mẹ, khăn ướt gói nhỏ, bàn chải, nước muối, betadin, khăn mặt khăn tắm dép...)
Quà tặng sau sinh có 1 gói bỉm nhỏ của moony, 1 bộ body mũ bao tay chân nous, 1 hộp sữa hip, 1 khăn quấn, e ko nhớ còn gì nữa ko:)
Được cái sau sinh e tự thấy so với tập 1 đẻ pshn gây tê màng cứng (lúc đẻ ko đau, nhưng lúc khâu rất đau, về phòng e đau ko ngủ được cả đêm, về nhà vẫn đau lâu) thì lần này e khoẻ hơn, nhanh khoẻ lại, sau sinh về phòng e đã tự lo được rồi, về nhà e cứ phăm phăm đi lại ko giống tập 1 làm gì cũng đau:( vết khâu cũng nhanh lành đẹp hơn tập 1.
Nói tóm lại do sinh đẻ thuận lợi, con khoẻ mạnh nên e thấy hài lòng, có điểm ko ưng cũng ko đến mức khó chịu. Với mức tiền bỏ ra 15,6tr (thêm tiền phòng riêng với xét nghiệm mâu gót chân, đã trừ bhyt gần 1tr) thì e thấy ok.
E mới nhớ được đến thế, có gì cần các mẹ cứ hỏi thêm để chọn nơi sinh phù hợp nhất với mình nhé.
Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông!

Lưu lại

Lan Nguyeb
Váy xanh là váy của Bảo Sơn hay của mom thế ạ ^^
Tải app ngay
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm