Phùng Kiều VIP
REVIEW SINH Ở THU CÚC
Chào các mom, tham gia nhóm một thời gian, từng post bài hỏi ý kiến và chia sẻ của các mom, và nhận được những phản hồi hữu ích, nên hôm nay mình dành thời gian chia sẻ lại với mọi người trải nghiệm đi sinh ở Thu Cúc của mình. Hy vọng sẽ hữu ích với các mom đã, đang và sẽ đăng ký sinh tại viện.
Mình đăng ký gói sinh thường từ tuần 36 và mình đã chuyển sinh mổ vào ngày 15/04/2020.
👉 Trước sinh (7/10 điểm)
Ưu:
- Bất cứ thắc mắc nào của mình nhắn qua messenger cho bệnh viện đều được phản hồi kịp thời, hữu ích. Bệnh viện chủ động gọi điện lại để giải đáp tận tình.
Nhược:
- Khám không kỹ như mình mong đợi.
Siêu âm 3 lần thì có lần cuối cùng là mình ưng vì bác sĩ thân thiện, chia sẻ cởi mở, hai bsi trước thì chỉ khám qua qua, mình hỏi mới trả lời.
- Mình khám 4 bsi thì 3 bác nói thấp thì nên đẻ mổ. Bác chỉ đánh giá qua chiều cao (mình cao 1m46) mà không dựa thêm bất cứ tiêu chí nào khác, nên mình không thấy thuyết phục.
- Khoản đợi chờ mỗi lần thăm khám, cũng hơi lâu thật giống nhiều mom phàn nàn, nhất là đi khám tầm giao ca.
👉 Trong quá trình sinh và lưu viện (9.5/10 điểm)
Chia sẻ chút lý do mình chuyển mổ:
Mình quá dks 3 ngày mới có hiện tượng bong nút nhầy và có cơn đau liên tục. Khi vào viện khám, bsi khám trong và nói đã có dấu hiệu chuyển dạ, mở được 2 phân. Và một lần nữa, mình được nhắc về việc chuyển sinh mổ.
Bác khám trong và nói khung xương hẹp và độ co giản tử cung ko tốt, bác phân tích những rủi ro khi sinh thường.
Hai vợ chồng mình trao đổi với nhau, hơi buồn vì những nỗ lực tập luyện, ăn uống và quyết tâm sinh thường của mình bị phủ nhận, nhưng cuối cùng mình chọn sinh mổ để an toàn nhất cho con.
Ưu:
- Do mình có cơn co tử cung cũng khá dồn dập nên bsi chỉ định mổ cấp cứu, ban đầu dự định 13h mổ, nhưng sau bệnh viện liên hệ với bác sĩ Lisa và chuyển ca mổ của mình sớm hơn 30 phút.
Bác sĩ Lisa rất đáng yêu, mình ấn tượng với bác từ những lần đi khám trước đó rồi, bác cười hiền, dễ mến lắm.
Vết mổ và khâu của bác rất đẹp.
(Mình ko chọn bsi nhưng may mắn được xếp vào ca của bác)
- Các chị, cô điều dưỡng tuyệt vời lắm lắm. Nhẹ nhàng, nhiệt tình, tận tâm và luôn hỗ trợ kịp thời.
Hiuhiu, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một chị điều dưỡng (mình chưa kịp nhìn bảng tên 😢). Chị như cứu nhân của mình trong đêm thứ 3 ở viện. Sữa về cương tức hết hai ngực. Ngực cứng đơ, mình đau vết mổ do hết thuốc giảm đau, nên không gắng cho con bú lâu được. 12 rưỡi đêm, mình bấm chuông mượn máy hút sữa, chị mang vào cho mình, rồi giúp mình massage cả nửa tiếng đồng hồ, chị còn xuýt xoa thay mình.
Giữa mùa dịch, hai vợ chồng mang nhau đi sinh, nhiều cái bỡ ngỡ, rồi những cơn đau mà trước giờ mình chưa từng trải, kèm thêm nhớ và thương mẹ đẻ khi nghĩ mẹ cũng phải trải qua cơn đau để sinh ra mình, khiến mình tủi thân quá thì có chị bên cạnh, động viên, cảm giác, như mẹ mình đang bên cạnh và giúp đỡ mình ấy.
- Trong quá trình mổ cũng như chăm sóc trong 3 ngày sau sinh, mình rất hài lòng vì luôn được thông báo trước, bsi và điều dưỡng sẽ làm gì trước khi thực hiện, nên mình không bị bất ngờ và giật mình.
- Hôm mình về, mình nhờ xe của bệnh viện, anh tài xế vui tính và chu đáo lắm.
Nhược:
- Đơn thuốc của bé chỉ được ghi trong sổ Em bé thông minh, chứ không được xuất đơn như thuốc cho mẹ, nên mình mua thiếu thuốc cho con.
👉 Sau sinh (10/10 điểm)
Một lần nữa mình đánh giá rất cao sự phản hồi kịp thời của bệnh viện.
Mình có một số thắc mắc về thuốc của mẹ và sức khoẻ của bé, bệnh viện liên hệ và bác sĩ cũng điện lại để tư vấn thêm cho mình yên tâm.

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bài cùng quan tâm
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
Tìm kiếm