REVIEW SINH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP
Chào cả nhà ạ, hôm nay em xuất viện sau 5 ngày đẻ mổ. Em sinh lần 1 lúc 39w1, em mở 1p sau đó đặt kích sinh các thứ nhưng chỉ mở đc 3p và rất đau, theo dõi thấy 1 nhịp tim thai trùng xuống nên là đc bê đi mổ. E review ngắn gọn thôi ạ.
1. Bác sĩ khám - Dr. Nghị
Em k kén bác sĩ, bệnh viện xếp và em khám luôn bác từ 32w. Vì trong thai kì em tvia k có nhiều vấn đề lắm nên em chưa biết rõ cái tài của bác. Nhưng bác rất nhiệt tình và tỉ mỉ như là luôn đỡ mình khi mình nằm khám và lau gel trên bụng.
2. Bác sĩ mổ - Armando
Ca bác trực nên bác mổ luôn, tvia vết mổ khô nhanh. Em được truyền giảm đau liên tục nên ngày rưỡi e đi lại bình thường r ạ.
3. Y tá, nữ hộ sinh
Đây mới là điều nổi bật các mẹ ạ. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các mẹ mọi lúc mọi nơi dù đêm hay ngày, rất nhiệt tình và chu đáo ạ.
Bác Mến giúp e có sữa ở ngày thứ 2 dù sinh mổ. Bác Ninh vào tận phòng động viên e khi thấy e hơi stress sau sinh. Bác này tư vấn sữa mẹ cho hotmom Hằng Túi đó ạ.
4. Điểm chê
Có 1 cô nữ hộ sinh khám trong cho e, đặt kích sinh và MÓNG TAY CÔ Í DÀI ạ, huhu, thực sự khó chịu.
Em được trải nhiệm cả đau thường lẫn mổ nên e thấy mổ nhẹ nhàng hơn các mẹ ạ. Đau đẻ thường e đau chảy nước mắt luôn. Cuối cùng em chúc all các mẹ đều mẹ tròn con vuông nhé