Có mom nào nhiều lúc cảm thấy tủi thân, cái cảm giác khác máu tanh lòng k ạ.
Nhiều lúc cảm thấy ck quan tâm bme ck, chị e ck, các cháu còn quan tâm hơn cả vk..
nhà đang nợ nần nhiều, làm k đủ trả lãi. E thì chi tiêu chi li để tiền mua thuốc bầu uống, chả dám mua cho mình cái gì nhiều, váy bầu còn chưa dám mua toàn mặc lại. Bjo còn cắt sữa thằng bé đầu dk gần 3t ... thế mà ck suốt ngày lo cho bme ck thì e k nói và e cũng k nghĩ nhiều, đây còn suốt ngày cho tiền các cháu nhà chị ck, cho hết cái này cái kia, nay còn mua bánh sinh nhật cho chị ý trong khi ck chi còn k mua cho mà a lại mua, trong mới bị a chị lừa cho suýt mất mấy trăm triệu.
e mệt lắm bầu bí chả biết tâm sự với ai. Đăng lên đây K có ai quen nên tsu đỡ tủi thân.