Thuy Nguyen VIP
REVIEW ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ

Hôm nay nhân lúc em Xuka đang ngủ, mình kể lại quá trình đi sinh em ý cho các mẹ bầu tham khảo và có thêm sự lựa chọn nhé!🌸🌸🌸

1. CHUYỆN ĐI ĐẺ EM XUKA 👼👼👼
🎉Lần vượt cạn thứ hai của mình diễn ra khá bất ngờ, vì em bé đòi ra trước 10 ngày, khác với anh Tô quá dks đến cả 2 ngày mới chịu chui ra nên mẹ em vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Thứ 7 đó, mẹ vẫn chăm chỉ đi làm với deadline cần hoàn thành trước khi nghỉ Tết, chiều tối về tranh thủ phụ bố em dọn nhà đón Tết, sau đó đi ăn SN chị Chích Bông và tất niên cuối năm nhà bác Xuyen Vu Ha
🎉Đến 11h pm mình và ox về nhà, lúc này anh hai đã ngủ lại nhà các bác vì hôm sau hai vợ chồng mình có lịch đi công tác SG lúc 4h sáng hôm sau, lúc đó mình xuất hiện cơn gò nhẹ, giống như mọi khi xuất hiện cơn gò giả, mình không mấy bận tâm đến nó và ung dung vào phòng nằm lướt fb 😁
🎉Lần đầu sinh Tô mình được báo trước bằng việc bong nút nhầy, và những cơn đau chuyển dạ kéo dài gần 30h đồng hồ anh hai mới chịu ra, nên lần này có phần chủ quan khi không có máu báo hay vỡ ối, cơn gò thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên mình an tâm đi ngủ.
🎉Cho đến 11h30 đêm đó, các cơn gò xuất hiện ngày càng nhiều, liên tục thúc xuống dưới bụng dưới, tần suất 20’ một lần. Mình cuống lên kêu chồng, rồi thu xếp đi tắm gội sạch sẽ chuẩn bị lên đường (phần này là luật bất thành văn của các mẹ sắp lâm bồn, nên các bác đừng hỏi tại sao nhoé 😅). Anh chồng vui tính, còn cố động viên vợ: thôi em cố nhịn đi rồi 4h anh đưa em lên SG để họp báo cáo tổng Cty. Mẹ nào từng đau đẻ vào phát biểu cho chồng em sáng mắt ra chứ vợ đau đẻ mà kêu em nhịn thì em cũng thuaaaa 🤣🤣🤣... hâhhaa, lúc đó e cáu quát um lên rồi, kêu ổng ở nhà đi, tôi đi đẻ một mình. Thế là giời ko chịu đất thì đất phải chịu giời chứ biết sao giờ... 😎
🎊Hơn 12h mình bắt đầu xuất phát từ Vũng Tàu đi đến bệnh viện. Nói về bệnh viện đón em Xuka, thì lần này hai vc mình chọn bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) ở quận 2, lý do đó là bv quốc tế gần Vũng Tàu nhất ~ 90km (lúc đầu m chọn bv quốc tế Hạnh Phúc)
🚘Trên đường đi, các cơn gò liên tục và dồn dập: từ 15’ giảm dần còn 10’, 6’, 3’,.... cả quãng đường 90km mà mình đếm từng s, chưa kể hôm đó đội quân gia đình đưa mình đi viện, bác nào cũng say bí tỉ. Lúc tối ăn tất niên, bố Xuka với các bác dzô dzô nhiệt tình lắm :” nay tất niên năm cũ anh em uống hết mình nha “ vậy nên mị đau bụng lắm rồi mà không giám la, la lớn rồi nhỡ đâu lại lái không chuẩn 😊. Đành cắn răng mà cấu chồng vậy... (À chia sẻ thêm cho các bác là chở người đi cấp cứu là được xả trạm BOT, thông chốt trạm thu phí hết nha các bác 😂 em Xuka được thông chốt 4 trạm từ VT lên SG đó)

🎊Mình đến BV lúc 2h5’ sáng và được chuyển vào phòng cấp cứu. Lúc này mình đau và hét muốn banh cái BV 😂 bác sĩ khám và ôi thôi toang, ối vỡ tràn bờ đê, chuyển gấp sang phòng sanh, mình quằn quại đau, hỏi bs có chuyển mổ hay giảm đau bằng pp gây tê màng cứng được ko, vì lúc này mình đau quá rồi, nhưng bs từ chối vì em bé đã sắp ra đời, ko kịp làm các thủ thuật giảm đau 🤨 mị được hưởng trọn combo đau đẻ không thuốc tê 😆
❤️May mắn mình gặp bs Thuận và đội ngũ y tá, điều dưỡng trực hôm đó khích lệ tinh thần của mình rất nhiều, theo cảm nhận của mình là bs rất nhẹ nhàng, chuyên môn cao nên lúc sinh mình được hướng dẫn rất chi tiết cách rặn đẻ sao cho nhanh chóng, an toàn cho bé, giảm đau cho mẹ. Bác còn dặn dò cẩn thận, chú ý rặn theo hướng dẫn của bác không là mẹ mất sức. Sau 3 hơi rặn sâu thì em Xuka cất tiếng khóc đầu đời lúc 02h35’. Xuka được sinh thường và bất ngờ hơn là em nặng 3920g, vượt sức mong đợi của mình ( lúc này em mới chỉ hơn 38w) 😍
❤️Sau khi được cắt dây rốn, Xuka được skin to skin với mẹ và bú sữa non ngay sau đó. Cảm giác khi được ôm em ý vừa xúc động, vừa hạnh phúc, vừa “ đã” gì đâu 🥰🥰🥰

2. REVIEW BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ - QUẬN 2 - TPHCM 🏩🏩🏩
Mục này nhiều mẹ ở Vũng Tàu mình quan tâm nè vì ưu điểm là gần sịch Vũng Tàu luôn á, đi hết cao tốc là tới ~1,5h di chuyển, bệnh viện tuy mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm thôi nhưng về đội ngũ y bác sĩ và chất lượng dịch vụ thì không chê được điểm nào, mình đánh giá 5/5* luôn, đi đẻ đúng như đi nghỉ dưỡng vậy đó, ai cũng nhỏ nhẹ từ bác sĩ, y tá đến nhân viên phục vụ phòng... 💕
🌸Lúc đầu mình chọn bv qt Hạnh Phúc ở Bình Dương, nhưng anh chồng nhất định không chịu vì lý do không muốn trên giấy khai sinh của con ghi nơi sinh là Bình Dương, trong khi con ở VTau nên nằng nặc chọn nơi sinh cho con hoặc ở TPHCM hoặc BRVT. Lý do trời ơi, nhưng ngẫm ra cũng thấy hợp lý nên em chuyển qua BV quốc tế Mỹ tại quận 2 luôn 😆

Cảm nhận đầu tiên khi đến BV AIH chính là cảm giác đang được ở trong một căn chung cư cao cấp, tất cả mọi thứ đều sạch tinh tươm, trang thiết bị hiện đại, từ phòng sinh đến phòng lưu viện, đúng chuẩn quốc tế 😍😍😍

🌸Mình chọn gói sinh thường, phòng sinh gia đình “4 trong1” tiêu chuẩn Mỹ, còn gọi là phòng LDRP ( chuyển dạ chờ sinh - sinh thường - hồi phục - theo dõi sau sinh. Cả gđ mình lưu trú tại một phòng duy nhất từ lúc vào viện đến khi ra viện
Mình sinh thường nên nằm lưu viện ~3 ngày, nếu sinh mổ thì 4 ngày.
🌸Mỗi ngày đều có bác sĩ khoa sản và bs khoa nhi đến khám cho mẹ và bé, các cô y tá điều dưỡng thường xuyên ghé động viên và hỏi han xem có cần hỗ trợ gì không?, có còn đau không? trong phòng và trong toilet đều có nút chuông khẩn cấp và chỉ 10s sau các cô y tá đã có mặt hỗ trợ cho mẹ và bé từ những việc nhỏ như: thay tã, dỗ bé, pha sữa hay súc rửa, tiệt trùng bình sữa,... lúc đầu mình cũng ngại, tâm lý sợ làm phiền, nhưng với thái độ siêu dịu dàng, dễ thương của các bạn ấy mình thực sự rất an tâm và hoàn toàn hài lòng với quyết định chọn sinh con BV AIH.
Chưa kể gặp bs giỏi, tâm lý thoải mái nên sau 2 tiếng hồi sức về phòng nội trú là mình có thể đi lại nhẹ nhàng và cho bé bú được rồi. Hôm sau cứ gọi là đi lại phà phà, cười phớ lớ luôn 🤣🤣🤣
🌸Mỗi ngày BV sẽ cung cấp cho mình 5 phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Mỗi buổi sáng là các bạn nhân viên mang menu hỏi xem mình muốn ăn gì để chuẩn bị, thực đơn thì đa dạng đủ các món Á, Âu, truyền thống, ... Đồ ăn với mình thì khá là ngon, trang trí đẹp mắt, lần nào ăn xong mình vẫn còn thèm 🤣🤣🤣

Thật chứ khi xuất viện ra về mình buồn thiu, chỉ muốn nằm viện hoài luôn vì sướng quá. Nói chung là mình và Gđ đã có những trải nghiệm sinh bạn Xuka trên cả tuyệt vời tại Bệnh viện quốc tế Mỹ AIH😝

Đi đẻ mà như đi nghỉ dưỡng tại ks 5* vậy đó. Mẹ chỉ cần ... đẻ thôi, mọi vấn đề khác đã có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên lo hết rồi. Các cô chú siêu có tâm, động viên, hỗ trợ từng li từng tí để mẹ được tự tin và thoải mái trong suốt quá trình vượt cạn. Không biết phải nói cảm ơn sao cho đủ ❤️❤️❤️

🎁5 tiêu chí khi chọn đi sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ:
1. Chuyên môn: khi chọn nơi sanh thì tiêu chí an toàn cho cả mẹ và con cần được đặt ra hàng đầu. Do vậy các mẹ nên chọn bệnh viện có chất lượng chuyên môn tốt, các quy trình, quy chuẩn chặt chẽ tránh những rủi ro có thể xảy ra.
- Về chuyên môn: Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam có sự hợp tác chuyên môn với Johns Hopkins Medicine International (JHI), một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Mỹ. Qua đó AIH đã nâng cao các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
- Về quy trình, quy chuẩn: Với định hướng chất lượng đạt chuẩn JCI ngay từ những ngày đầu xây dựng, trong quá trình quản lý và vận hành, bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH đã có những quy trình quy chuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, thậm chí cả thân nhân thăm nuôi nhằm hạn chế những rủi ro, sai sót trong quá trình khám, điều trị.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Bác sĩ giỏi nhưng cơ sở vật chất kém, thiếu thốn cũng khó cho cuộc vượt cạn an toàn. Bệnh viện Quốc tế Mỹ xây dựng ngay từ đầu với tiêu chuẩn của Mỹ ngay từ thiết kế cơ sở hạ tầng đến các trang thiết bị máy móc.

3. Dịch vụ: chăm sóc giúp các mẹ cảm thay an tâm vượt cạn. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Quốc tế Mỹ được đào tạo bài bản, làm việc rất tận tâm, luôn hỗ trợ các mẹ bầu 1 cách tận tình. Thậm chí đội ngũ chăm sóc khách hàng còn luôn hỗ trợ nhắc hẹn và sắp xếp lịch hẹn cho các Bác sĩ làm việc 1 cách khoa học và hiệu quả.

4. Chi phí: Với những tiêu chuẩn trên thì AIH có thể nói là Bệnh viện đạt chuẩn quốc tế có giá hợp lý nhất hiện nay.

5. Vị trí địa lý: Nơi sinh thuận tiện cho việc di chuyển, đặc biệt những tình huống cấp cứu. AIH đặt ngay trung tâm Quận 2, đi đâu cũng gần, thuận tiện về giao thông, hiếm khi xảy ra kẹt xe.

Các mẹ đang có bầu, hoặc có kế hoạch sinh con đừng lo lắng gì hết nhé! Làm mẹ là thiên chức kỳ diệu mà tự nhiên trao tặng cho phụ nữ chúng mình, các mẹ cứ bình tĩnh và yên tâm, chuẩn bị tâm lý vững vàng và chọn được nơi vượt cạn như ý thì cơn đau đẻ sẽ qua mau như mẹ Xuka thôi 💕
Chúc các mẹ có thai kỳ khoẻ mạnh và chọn được nơi sinh ưng ý nhé ❤️

Cre: Sora Chan

6 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM