Sáng bé khóc nhè, k muốn đi học, gọi dậy đánh răng rửa mặt, khóc nhè, đòi bế, nói đi học thì bảo k đi học đâu, nhưng nói đi mầm non thì đi ạ, sáng mẹ cho ăn sáng, úp mặt, mẹ bảo ngồi ra ngoài cho mát nhé thì mới ra ngoài xếp ghế, mẹ đút ăn, một lúc sau k biết bé lười ăn hay ntn mà bé bảo ngồi ra chỗ kia đi, mát hơn, mẹ bảo ngồi đây thôi, xong bé lại bảo vào nhà bác l ăn đi, xong mẹ bảo ngồi đây ăn đi, mát mà, xong bé lại bảo để bà đút, thế mẹ vào trong bảo bà đút cho ăn. E bế bé đi học mầm non, vào đưa bé vào lớp cô, bé khóc, cô bảo ngồi vào ghế, bé bảo k ngồi đâu, giống kiểu chống đối ạ. Làm cách nào để khắc phục ạ, e cảm ơn ạ