Ngọc Lê VIP
CHỜ MẸ SINH EM
Nhân một ngày biết được Rêu có thể chia sẻ quần áo cho 1 em bé sắp chào đời, tớ lại ngoi lên chia sẻ về khoảng thời gian vừa mang bầu vừa nuôi con nhỏ - một vấn đề khá quan ngại cho những ai muốn sinh thêm con mà cứ sợ con lớn thiệt.
Tạm chia thành 3 giai đoạn nhé
1. Trước sinh
Khi bắt đầu mang bầu, tớ đã thông báo với con về sự xuất hiện của 1 em bé trong cơ thể. Lúc lớn hơn và em bé có tên, khoảnh khắc đẹp nhất là mấy bố con bu xung quanh cái bụng chờ em bé đạp. Mỗi lần đi khám, tớ đều thông báo cho con rằng: mẹ đi khám em bé, có khi còn dắt theo. Tớ đọc cho con nghe những câu chuyện về sự hình thành của em bé hay tình cảm anh chị em trong gia đình. Cuốn sách tớ đánh giá cao nhất là "Chờ mẹ sinh em". Đây là cuốn sách mà tớ đã đọc cùng con từ lúc mang bầu đứa thứ hai rồi đứa thứ ba, cuốn sách giờ đã cong bìa nhưng luôn là 1 trong những cuốn sách mà cả nhà tớ rất thích. Câu chuyện lí giải về quá trình em bé hình thành từ đâu, lớn lên trong bụng mẹ thế nào suốt thai kỳ, em bé và mẹ cần được chăm sóc ra sao, mẹ sinh em bé thế nào, sau khi sinh xong, em bé cần những gì. Rất khái quát và dễ hiểu. Ngoài ra, còn có 1 số đầu sách như:
- Cơ thể của chúng ta: có hình ảnh em bé trong bọc nước ối rất xinh và em bé được chui ra từ bụng mẹ (chứ không phải từ nách hay là nhặt về :))))
- Chuột Típ
- Em gái bị ốm
- Những tâm hồn trong trẻo: kể về 2 chị em sinh đôi (cốt truyện của Trung Quốc nhưng cũng khá nhân văn)
Vào ngày đi sinh, tớ còn chào tạm biệt và nói rõ tớ đi đâu. Và ngay sau sinh, khi đã ổn định, các con được đưa vào gặp mẹ và em bé.
2. Tháng đầu tiên
Tớ quan niệm, thêm em bé là thêm người thêm việc chứ không phải phó thác con lớn cho người khác. Bởi thế, tớ cố gắng tạo ra sự cân bằng nhiều nhất có thể. Những bữa cơm ăn riêng trên nhà, con lớn lên ăn cùng với tớ, vừa ăn vừa nói chuyện. Sáng sáng, khi con cái đi học, tớ vẫn là người chọn quần áo, giày dép. Khi sức khoẻ ổn hơn, tớ tắm cho con và về sau tự đưa đón con đi học. Tối đến tớ vẫn đọc truyện, hát hò và vẫn là người đứng ra giải quyết mỗi khi con lên cơn ăn vạ. Đến giờ ngủ, con vẫn ngủ cùng mẹ và em (chung giường hoặc chung phòng). Tức là vẫn đảm bảo cho bạn lớn có cơ hội ở bên mẹ mà không có nhiều xáo trộn.
3. Sau 1 tháng trở đi
Nếu để ý, nhà tớ rất chăm chỉ đi chơi, mà đa phần là đi cả đàn. Những dịp cuối tuần, cả nhà cùng nhau đi siêu thị hay công viên, sáng em bé chưa ăn được nhưng vẫn cùng bố mẹ và chị đi ăn sáng. Tớ không muốn con lớn thấy rằng: vì có em nên con không được đi đâu nữa. Trong mọi mâu thuẫn chị em, bố mẹ đều cố gắng giải quyết công bằng chứ không vì "em còn bé" mà bênh vực. Ở một góc độ nào đó, tớ tự hào 3 đứa con tớ thương yêu nhau và chưa bao giờ hậm hực "con ghét em" cả.
Ảnh dưới chụp 4 mẹ con trước giờ đi ngủ, đấy chúng tớ đã cùng nhau lớn lên như thế đấy ạ.
P.s. về cuốn "chờ mẹ sinh em", thời điểm tớ mua là còn khá hiếm, không biết giờ còn không. Nếu không có tớ có thể cho mượn, nhưng nhớ giữ gìn cho tớ nhé.

Lưu lại

Nguyễn Oanh VIP
cảm ơn mom nhé
Mai Mai VIP
hay quá mom ạ
Ngô Thị Thanh Hoa VIP
cảm ơn mẹ
Trang Trang VIP
chuẩn quá
Dung Nguyen VIP
em xin phép share nhé
Anh Thu VIP
đúng cái mình cần
Vũ Điệp VIP
tks mom nhé
Ngô My VIP
tks hihi!!
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bài học liên quan
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
Tìm kiếm