Em phát hiện mình có thai lúc 5 tuần, em có báo cho bạn trai em biết nhưng cũng ngay từ giây phút đó anh ta chối bỏ bắt em đi phá thai, em không đồng ý nên vẫn cố gắng đi làm và dưỡng thai cho đến tận bây giờ đã được 36 tuần. Suốt hơn 7 tháng nay, em phải sống trong sự dị nghị, dè bỉu của xã hội định kiến việc em không chồng mà có thai, nhiều lúc em muốn chấm dứt cuộc sống nhưng cũng chính sự bao bọc che chở của gia đình mà em vượt qua được tất cả. Cách đây 2 ngày anh ta có nhắn tin hỏi “em thấy trong người thế nào? Bao giờ em sinh? Anh biết anh sai rồi, em hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho mẹ con em được không?” Em đã trả lời thẳng “khi tôi đã bước qua được lời dị nghị của xã hội về việc không chồng mà chửa hoang thì dù giờ anh có quỳ lạy van xin tôi cũng không muốn cho con mình có 1 người cha như anh”
Các mom ơi, em làm vậy có lỗi với con em không ạ?