Trở lại bài đăng
Minh Tâm
Bạn tự lo cho mình được thì cứ tự lo đi, chờ gì đến chồng. Càng tự lập bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Mình cũng bầu, đi làm ngược giờ với chồng, vì mình dạy kèm buổi tối và cuối tuần. Chẳng ăn cơm cùng chồng bữa nào, động thai và cũng tự lái xe đây. Mệt quá thì nhờ chồng xoa bóp giùm chút xíu, chứ mình còn massage lại cho chồng í chứ. Càng đòi hỏi ở chồng thì càng thấy chồng vô tâm thôi.
Với lại, đàn ông họ xem công việc quan trọng hơn, có công việc mới có tiền lo cho vợ đầy đủ.
Minh Tâm
Mình ở riêng và phải tự làm tất cả mọi việc trong nhà. Chồng mình chỉ việc đi làm và về nhà cửa sạch sẽ, có cơm nóng ăn, mình đi làm về ăn sau và dọn dẹp. Nhưng mình thấy đó là hạnh phúc vì tự mình chăm sóc gia đình riêng của bản thân. Bạn hãy chấp nhận và hài lòng với chồng, như vậy sẽ thấy thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều.

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm