Trở lại bài đăng
Mẹ Haru
Ở quê nào mà có cái tục kỳ vậy? Mẹ vào chăm chưa có j cho mẹ thì thôi chớ. Ngoài quê mình thì có tục nuôi con gái sinh lần đầu 3 tháng 10 ngày, nuôi là cha mẹ giúp cho chăm cháu ở cữ với lo giùm cơm nước cho bà đẻ nhưng bản thân con gái con rể đưa tiền cho ông bà lo sinh hoạt (khó khăn quá ông bà giúp). Mình thì vì ở xa nên ko về ngoại sinh mà sinh trong này, mẹ ck thì bận chăm bố ck bệnh nên mẹ mình vào, vào thì mẹ giúp công chăm cháu nhưng khi mẹ về vk ck mình gửi biếu mẹ vài triệu như là cảm ơn mẹ, chứ mẹ ko vào vk ck phải tự lo. Chứ làm j có cái tục nuôi con đẻ lo hết mọi thứ 6 tháng, mà cho dù có cũng là thời xưa. Giờ con cái đều nuôi nấng cho ăn học tử tế, con mình thì mình nuôi, ông bà phụ được thì mừng thôi. Kệ bà dì đó đi, mom nói cho ck hiểu là được, thanh niên thế kỉ 21 rồi phải độc lập và hiểu biết hơn mom ạ.

Gửi câu hỏi mới của bạn
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Xem thêm