Trở lại bài đăng
Mẹ Sup 1414
Mình thấy là, mẹ đã nuôi mình mấy chục năm rồi cũng đâu có đòi hỏi mình trả lại, mình và mẹ tự biết điều ấy. Còn bà dì kia xét cho cùng ko phải ruột thịt, cũng ko nuôi mom dc ngày nào cũng ko ở cùng mom từ nhỏ đến lớn nên những gì bà dì nói mình coi như nghe góp ý. Mà góp ý thì hên xui lúc đúng lúc ko. Nên tóm lại mom cứ làm sao thấy vui vẻ hạnh phúc, ko có lỗi với nhũng người mình thương yêu là dc. Và thật sự mình chưa bh nghe cái việc con gái ở cử thì mẹ phải chu cấp 6th. Nếu có thì chắc cũng cổ hũ lạc hậu đâu 8 đời rồi. Chúc mom và con khỏe mạnh nhé ❤

Gửi câu hỏi mới của bạn
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Xem thêm