Trở lại bài đăng
Nguyễn Ngọc Linh
Mẹ mô tả mà e nghĩ lại hình ảnh của mình đúng 5 năm trước, cũng D3 PSHN, e ấn tượng mãi quả các chị móc tay vào xem nó mở bao nhiêu rồi, e khóc nức nở vì quá sợ hãi. Còn lúc đau tưởng chết đi rồi mới co quắp lại để được tiêm mũi gây tê. Có mũi đấy thì e mới có sức mà rặn tiếp được. Lần này e đang bầu bạn thứ 2 nhưng dự định chọn bệnh viện tư chứ ko quay lại đây nữa!
Nguyễn Quỳnh Như VIP
Nghe mom kể mà hãi hùng quá 😂😂

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm