Tư vấn     Mang thai
Ngọc Cầm VIP
Gia đình không đồng ý chuyện hôn nhân, bạn trai đề nghị mang thai trước khi cưới, nên làm thế nào ?
---------------
Tôi và bạn trai yêu xa, cách gần 2000 km. Ở bên nhau một năm chưa có phát sinh quan hệ. Hiện tại nói đến chuyện hôn nhân, gia đình tôi chắc chắn sẽ không đồng ý gả tôi đến nơi xa như vậy. Bạn trai đề nghị để tôi mang thai trước, như vậy gia đình sẽ đồng ý rồi. Nói thực, tôi nghe anh ấy nói vậy xong còn tưởng anh ấy đang đùa, kết quả bây giờ anh ấy lại nói chuyện này, tôi mới biết anh ấy thực sự nghĩ như vậy, tôi nên làm thế nào đây ?
___________
Group Weibo Vietnam
Dịch bởi: Kim Anh
____________
[ 5,4k likes ]
Phân tích một chút tương lai theo lối suy nghĩ của bạn trai bạn:
1. Chưa cưới đã mang thai
2. Bế đứa trẻ đến để ép bố mẹ vợ, sẽ có 2 kết quả sau:
(1): Bố mẹ vợ đồng ý, hôn lễ làm đơn giản thôi
(Bạn có ấm ức không ? Bố mẹ bạn có ấm ức không ? Bạn trai bạn có vui không ? Bạn có vui không ?)

(2): Bố mẹ vợ không đồng ý, mà bạn đã mang thai rồi:
1/ Nghe lời bố mẹ phá thai, chia tay.
(Bố mẹ bạn có yêu bạn không ? Cơ thể bạn có phải chịu tổn thương không ? Sau này có ảnh hưởng việc bạn yêu đương kết hôn không ? Ngoài việc mất đi bạn trai bạn còn có tổn thất nào khác không ?)

2/Làm ầm ĩ với bố mẹ để giữ đứa bé lại, kết hôn, vì mang thai nên tạm thời không làm hôn lễ, có thể sau này sẽ làm hoặc không làm nữa.
( Bạn có buồn tủi không ? Bố mẹ bạn có thấy dễ chịu không ? Bạn trai bạn tay không kết hôn có vui không ?)

Kết luận: Không ngại làm tổn thương bạn để đổi lấy lợi ích cho bản thân, đạo đức của bạn trai bạn có vấn đề.
P/s: Nếu anh ta vẫn hứa tương lai nhất định sẽ đối tốt với bạn, vậy bạn xem hiện tại anh ta vì bạn làm những gì.
-> [ 1047 likes ] Hiện tại có thể làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy, còn mong sau này có thể tốt sao. Nằm mơ à.
-> [ 1,3k likes ] Cô gái à, mắt nhìn của tất cả bố mẹ đều rất chính xác, suy nghĩ kĩ về ý kiến của bố mẹ đi. Nói thêm về bạn trai bạn, là kiểu không trưởng thành và vô trách nhiệm điển hình, việc thế này mà cũng để bạn gánh vác, sau này bạn sẽ còn chịu khổ nữa. Đừng để tình yêu hiện tại làm mờ mắt. Nếu nói đây là khảo sát, bạn trai bạn được 0 điểm!
____________
[ 1,1k likes ]
Chia tay đi.
Tôi không nói anh ta đưa ra chủ ý như vậy rất ích kỉ hay gì đó, tôi phân tích từ góc độ khác, bạn sẽ hiểu.
Tôi cứ cho là anh ta thật sự yêu bạn, muốn có con với bạn, vì vậy mới đưa ra chủ ý mang thai trước khi cưới này.
Nếu là như vậy, cũng không thể gả.
Bởi vì anh ta không yêu bạn đủ.
Nếu anh ta đủ yêu bạn, anh ta sẽ nghĩ cho bạn về những việc xa hơn.
Ví dụ, mang thai rồi, gia đình bạn vẫn không đồng ý, nhất quyết kéo bạn đi phá tha, anh ta làm thế nào ?
Ví dụ, mang thai rồi, cứ nhìn bụng bạn mỗi ngày một to lên, chuyện hôn nhân vẫn chưa bàn bạc ổn thoả, anh ta làm thế nào ?
Ví dụ, mang thai, phải sinh rồi, nhưng chuyện hôn nhân vẫn chưa giải quyết xong, anh ta làm thế nào ?
Ví dụ, mang thai, sinh con ra rồi, ai chăm sóc đứa bé ? Nếu bố mẹ bạn tức giận mặc kệ hai mẹ con bạn không quan tâm, anh ấy có đủ năng lực chăm sóc cho hai người không ?
Cái gì anh ấy cũng không nghĩ cho bạn, thậm chí không muốn bỏ công sức đi giành lấy sự đồng ý và chúc phúc của bố mẹ bạn, chỉ muốn bạn mang thai, dùng cơ thể của bạn uy hiếp bố mẹ bạn.
Đây là yêu bạn sao ?
Bạn tự cân nhắc đi.
Dù sao bụng bạn cũng không phải của tôi, bạn thích thì sinh, chẳng sao cả.
____________
[1,9k likes ]
Bạn trai của bạn còn đỡ, vẫn bàn bạc với bạn.
Bạn trai cũ của tôi trực tiếp làm như vậy luôn, nói với tôi anh ấy bị vô sinh, hoặc bảo tôi uống thuốc không tốt cho cơ thể, không được uống, hoặc bảo tôi vào kỳ an toàn sẽ không thể có thai, đến bao cao su anh ấy dùng cũng là giả.
Kết quả tôi có thai rồi.
Sau đó anh ấy nói lập tức kết hôn, nhanh chóng thông báo cho bố mẹ tôi.
Khi tôi vẫn đang kiên trì mạnh mẽ thì bị sảy thai, bố mẹ tôi căn bản không cho tôi gặp anh ấy, mất con xong anh ấy cũng chia tay tôi.
Vì thế, những người con trai làm như vậy, đều vô cùng ích kỉ, tâm địa thâm sâu, còn tệ nữa. Mạo hiểm chuyện này tất nhiên có mục đích của anh ta. Khuyên bạn nên chia tay anh ta cho rồi.
____________
[ 3,1k likes ]
Lúc đó tôi đồng ý với bạn trai, nhưng vẫn cảnh giác, mua thuốc tránh thai về nói với anh ấy là vitamin uống hàng ngày.
Sau hai tháng nói với anh ấy có thai thật rồi, bảo anh ấy đi đăng ký kết hôn. Nhưng trước khi kết hôn phải ký thoả thuận (lúc đó chưa có luật hôn nhân mới), tài sản trước hôn nhân vẫn là của tôi. Anh ấy bảo không chịu nổi sự ấm ức này, không muốn ký. Tôi nói không ký cũng được, con sau này sẽ lớn lên trong nhà của tôi, sinh ra từ bụng tôi, mang họ của mẹ. Anh ký thoả thuận này, có hiệu lực 1 năm. Anh ấy nói nếu ký thoả thuận thì không kết hôn nữa. Tôi nói được thôi, không kết hôn nữa.
Anh ấy biết tôi không mang thai cũng không có mặt mũi gặp tôi, chúng tôi cứ như vậy chia tay rồi. 7 tháng sau anh ấy đăng ký kết hôn, lúc làm hôn lễ cô dâu bụng đã to rồi.
-> [ 1,3k likes ] 7 tháng sau cô dâu người ta bụng đã to, bạn bị cắm sừng rồi.

4 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
TÌM KIẾM