Kết quả của 15 năm hiếm muộn của em đấy !!!
Lấy chồng từ khi 18 tuổi giờ 33 rồi mới được làm mẹ. Hàng xóm tò mò là tại sao em lại sinh được thằng cu này, họ cười nhạo gia đình nhỏ của em là em đến cả trứng cũng không có nói gì đến có bầu, ấy vậy mà em làm mẹ được rồi ạ.
Nhớ tết năm nào vợ chồng cũng lủi thủi trong nhà không dám đi chúc tết họ hàng, sợ phải nghe câu hỏi muôn năm là "sao tụi bây không sinh con đi", em cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ mình hiếm muộn, số phận thế đành phải ngậm ngùi chứ biết sao giờ.
Gia đình có mình chồng em là con một, ba mẹ chịu nhiều lời đàm tiếu, nghĩ mà thương 2 ông bà. Phải chi vợ chồng em ăn ở thất đức thì trời phạt không con cái em cũng cam chịu, đằng này vợ chồng làm sấp mặt, lo lắng chu toàn ăn ở vẹn đường đôi bên mà còn gánh thêm bản án vô sinh.
Ba mẹ e nói là chắc đến khi tao mất cũng chưa đc bồng cháu,nghe mà xót.
Bây giờ vk ck e đã làm cho ông bà có lại nụ cười tuổi già bồng bế cháu mỗi ngày. Chúc gia đình hiếm muộn tự tin, e làm đc thì anh chị cũg sẽ làm được.
Cre: Trần Lynh