Pham Thanh Ngoc VIP
🌸CON NÉM ĐỒ, ĐÁNH MẸ, LIỆU CÓ NÊN ĐÁNH CON ĐỂ RĂN DẠY?! 😬

Dạo gần đây Siu có động thái "ra tay" với mẹ, đang yên đang lành tự dưng chạy tới vỗ cái bốp vô mặt xong cười khúc khích 😭

Hôm rồi đang soi gương bỗng thấy sao mặt mình lớm chớm nhiều nốt đỏ, ban đầu cứ nghĩ là mụn mà nhìn kỹ lại thì ôi thôi, mới nhớ anh Siu có cào cho mấy phát, lúc đó lại k thấy đau mà lại thấy tàn tích 😂😂

Chưa hết tội, cái tay cứ ném đồ lung tung, đụng gì cũng ném, có khi trúng ngay bản mặt xinh đẹp của mẹ, làm mẹ muốn cắn cho 1 phát và đánh cho 1 trận tơi bời luôn ak

Nhưng may thay cho Siu nha, nhờ mẹ đã có học qua giai đoạn nhạy cảm nên mẹ hoàn toàn HIỂU được những hành vi này của con, và mẹ đã rất rất kiềm chế cảm xúc với con vì mẹ biết rằng con chưa nhận định được hành động của mình là không nên, mà nguyên nhân của hành vi này là do con chưa biết cách biểu đạt và đang rơi vào giai đoạn NHẠY CẢM của ĐÔI BÀN TAY, cũng là thời kỳ CỬA SỔ CƠ HỘI để con phát triển kỹ năng xòe ngón tay và phát triển các cơ và lực cánh tay

Vậy mẹ nên "trị " Siu thế nào đây? 🤔🤔
Nếu là mẹ của trước đây khi chưa biết cách xử lý hành vi, Siu chắc chắn sẽ bị úp mặt vô tường và tét đít với mẹ
Nhưng giờ hiểu ra rồi thì phải biết kiềm chế lại, vì mình có đánh con thì con cũng sẽ bắt chước theo thôi hà, đến tuổi siêu bắt chước rồi còn gì 😂

🤘Đối với việc ném đồ, sau khi con quăng tứ tung, mình đã dạy con dọn dẹp lại các thứ con ném, đó cũng là cách dạy con phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, song song với việc đó, mình tạo ra nhiều hoạt động vui chơi để con được vận động, học hỏi được nhiều hơn như các trò chơi ném bóng có mục tiêu, ném bóng vào rổ, đập bóng trên cao, lăn bóng, các trò chơi vận động tinh với đôi tay để con vừa được chơi, vừa được học và thỏa mãn trong giai đoạn nhạy cảm này. Con rất thích và hợp tác chơi cùng mẹ 1 cách hăng say.

🤘Còn nếu con dùng tay đánh mẹ thì sao? Lúc đó mẹ phải kiềm chế cảm xúc lắm, mẹ nhìn con với ánh mắt nghiêm nghị và bảo con “ Siu Siu ah, tay là để yêu thương, mình không làm thế nhé, hãy vuốt má mẹ nào! Mẹ rất thích đó ! " rồi dùng tay con vuốt ve má mẹ, mình dạy con cách thể hiện tình yêu thương đó mn ah!

Mẹ cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi khi con sắp "hành động" 😂, cho đến 1 hôm con chạy lại, theo quán tính thì mẹ né haha, nhưng bỗng nhiên con lại dùng tay vuốt má, rồi vuốt đầu mẹ( đọc truyện MoMo nên ảnh hơi bị lậm)! Ôi chao hạnh phúc biết bao 🥰🥰🥰

Nói chứ không phải 1 lần dạy là con hết ngay được, thú thật là đôi lúc k kiên nhẫn được vì đau quá mẹ cũng có la Siu đó :)) , quan trọng là mình phải thật kiên nhẫn với con, bây giờ mình toàn hỏi " Tay để làm gì?!" là bạn í lại lấy tay vuốt má mình 😂

Thế mới thấy, nhiều hành vi ba mẹ cứ chỉ phán xét con hư, con bướng bỉnh, con ích kỷ... Nhưng nếu hiểu được giai đoạn nhạy cảm, tâm lý con sẽ biết cách xử lý hành vi với con và cùng con tận dụng triệt để những thời kỳ cửa sổ cơ hội này ah!♥️

Lưu lại
Tải app ngay
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
Tìm kiếm