Ngọc Giàu
em 21t em có yêu một anh được 2 năm và giờ em có thai dc ba tháng thì biết anh ấy đã có vợ nhưng kiểu vợ chồng nhà họ chục chặc với nhau nên cũng không ở với nhau 1tg nên anh ấy mới đến với em giờ phát hiện ra em thế này thì vợ anh ấy và gđ anh ấy nhất định k đồng ý cho em để đứa bé nhưng giờ 3 tháng hơn rồi em k nỡ tội lắm các mom ạ gđ em thì qđ cho em đẻ bme cũng thương cháu giờ em k liên quan đến gđ họ nữa các mom cho em xin ý kiến giờ em nên làm thế nào cũng nhieu người nói em còn trẻ còn tương lai thì nên bỏ đi sau này đỡ khổ nhưng phần em thì thấy tội quá em không nỡ☹️

Lưu lại

Thuthuy Vo VIP
Mình cũng có thai năm 21 tuổi, yêu 3 năm cbi đám cưới thì bầu tháng thứ 8 mình huỷ hôn. Mình cũng được gđ tôn trọng quyết định, ủng hộ. Đến giờ con 2t hơn vẫn thấy có con là niềm hạnh phúc nhất, cực xíu nhưng đều sắp xếp được hết. Thậm chí mình còn dọn ra ở riêng 1m chăm bé dù nhà ba mẹ mình cũng ở tphcm. Con lớn 1t cho đi học rồi cs sẽ ổn định lại thôi bạn. Mong bạn thương con mạnh mẽ lên, con trong bụng cũng biết buồn nên tội con lắm
Hien Tran VIP
Tương lai của đứa bé chính là bạn mà. Ai nói gì kệ người ta đi bạn. Chúc 2 mẹ con luôn khoẻ mạnh và vui vẻ nhé
NTN
Nếu đã k nỡ thì cứ nuôi thôi. Nhưng làm ơn đừng để đứa bé phải chịu khổ. Nếu có khó khăn thì tôi sẽ giúp đỡ mặc dù giúp k đc nhiều
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Mẹ đơn thân
Góc tâm sự dành riêng cho mẹ đơn thân
Tìm kiếm