Mk và ck đã li hôn 1 năm nhưng vẫn ở chung nhà, chung giường, cùng chăm con, không ai biết chuyện vk ck mk đã li hôn và thật lòng mk vẫn muốn được quay lại cùng ck cũ nhưng ck cũ rất cương quyết, lí do li hôn là do mk đã ngu muội phạm sai lầm.
Hiện tại ck cũ Mk đang có người mới( bạn này hiện vẫn đang có ck),ck cũ của mk thì bảo ko cưới cô này chỉ yêu như thế nhưng là phụ nữ mk thấy đau lòng lắm. Vẫn biết lỗi là do mk và hơn một năm qua mk sống trong ân hận,khổ sở từng đêm và luôn cố gắng mong ck cũ nhìn nhận và tha thứ cho mk.
Mỗi lần họ đi với nhau lòng mk như sát muối vậy, mk khóc ko ra tiếng và nước mắt cũng đã cạn, nhiều khi mk như phát điên. Mk lén đi theo họ, nhìn họ mk lại càng khổ sở. Mk ko muốn sống như thế này nữa, dù mk đã sai nhưng mk đã nhận lỗi và sửa chữa sai lầm.
Ở cùng để phải chứng kiến sự qua lại của họ thật sự làm mk sống ko ra sống , chết ko ra chết cứ héo hon lay lắt. Ngôi nhà đang ở vẫn là sở hữu chung,a ấy đề nghị a đưa tiền cho ba mẹ con mk dọn ra ngoài nhưng mk ko muốn vì mk ko muốn con sống xa bố và thay đổi môi trường sống mk vẫn muốn sống cùng a và các con để hi vọng hàn gắn, a cũng đề nghị hoặc mk đưa tiền cho a để a đi ra ngoài nhưng nếu đưa tiền cho a thì mk ko còn khoản tk nào nữa, thậm chí phải đi vay mượn mà mk còn bố mẹ già.
Mk đau đầu, khổ sở tiếc nuối gia đình đã mất và giờ phải mở mắt nhìn anh và người tình yêu nhau thật ko để đâu cho hết nỗi đau này.
Mk viết lên đây cho nhẹ lòng và cũng mong nhận được lời khuyên từ các mom.
Cảm ơn các mom đã đọc.