Mamibabi Tư vấn
KHI TRẺ MẦM NON HỌC ONLINE Ở MỸ

Câu chuyện được mẹ Lê Ngân Hà- Mỹ kể lại.

--///--

Năm nay con trai đi học tại trường. Sáng nghe chuông báo thức là bật dậy, háo hức đi học. Được 3 tuần rồi đó. Ảnh về còn khoe, cô giáo khen ảnh ngoan. Tưởng sao, hoá ra ảnh không nói chuyện.

Năm ngoái con trai học online cả năm. Cái đứa mà đi học ở mẫu giáo trong rừng 2 năm, ko nói chuyện hay chơi với ai, cô giáo hỏi lắm mới trả lời một câu, đến khi hè (vẫn còn dịch), quay lại đi cắm trại, nói với cô hiệu trưởng vài câu mà cổ cảm động muốn khóc. Vậy mà học online, lúc đầu cũng đăng ký hybrid, sau thấy dịch quá nên đăng ký học online hết. Còn chị hai vẫn quay lại trường vào tháng 3, học 2 buổi ở trường, 3 buổi online. Chọn học online mà ba mẹ lo ngay ngáy, cái đứa này có khi nào sau này quay lại trường thì ko thích nghi được hay không.

Mấy ngày đầu học online, ảnh không hiểu cô giáo nói nhiều lắm. Mẹ vẫn nói tiếng Việt ở nhà, ảnh không nói tiếng Anh ở trường mẫu giáo. Sáng 8:50 vô lớp thì 8:30 ảnh mới dậy, mà còn ko dậy nổi. Vô học rồi bao nhiêu vấn đề kỹ thuật. Đang học mà mạng internet chập chờn, ba chạy từ phòng khách vô phòng ngủ chỉnh cho ảnh. Ba phải mua cái wifi-extension gắn trong phòng ngủ nữa. Mẹ ngồi ở góc bàn, cùng bàn với ảnh nhưng mẹ cũng có webinar phải học. Máy vi tính Dell đời cũ, cô giáo chỉ cho cách chỉnh layout, mà ảnh ko có, thế là quạu quọ khóc lóc. Cũng cái máy đó chơi game làm test gì của cô giáo cho mà yếu sìu, kéo mạng không nổi, thế là ba đổi cho cái máy laptop cũ của ba. Nhà có đủ laptop nên không nhận laptop của trường làm gì.

Nhớ mấy ngày đầu, ảnh toàn tắt video. Chỉ mở video khi chào giáo viên buổi sáng. Cô giáo hát chào mỗi đứa, chỉ mong mỗi đứa hát lại “hello, Mrs Knoll” thôi mà ảnh ko mở miệng. Cô giáo cũng không la. Ảnh tắt video hầu hết thời gian học.

Cô giáo kêu viết chữ, đồ chữ thì ảnh đang vẽ, ko chịu ngưng để lấy giấy ra viết. Cô giáo chỉ cho cách viết thì ảnh ko ưng. Cô dạy vẽ chữ s bắt đầu từ trên xuống thì ảnh vẽ chữ s bắt đầu từ dưới lên. Ảnh có vẻ tự tin với con số nên có giơ tay phát biểu đọc số, nhưng đọc tới cuối thì đọc nhanh, cô ko biết ảnh đọc đúng chưa luôn. Mà cô chỉ cười thôi à. Rồi bữa nào ảnh giơ tay mà cô ko kêu thì ảnh giận. Học trong phòng ngủ mà, nên lên giường lăn lộn, đập đầu vô gối rồi khóc hết luôn giờ toán. Coi như là tới khi cô giáo bật bài hát “good bye” thì ảnh mới bật dậy hát và tắt máy.

Ba ảnh sốt ruột. Mẹ ngồi kế nhưng mẹ lo việc học của mẹ. Mẹ nhìn ảnh thì thương chị hai. Hoá ra ngày đó chị hai đi học, bao nhiêu cảm xúc buồn bực, giận dữ phải đè nén trong lớp, hèn chi về gặp mẹ là kể lể rồi khóc. Còn ảnh thì được thể hiện hết, nên học xong là ra phòng khách chơi thôi. Mà chị hai chưa học xong. Ba thì mua cái tấm bình phong ngăn lại để khi họp thì người ta không thấy cái nhà bừa bãi. Chị hai thì học đàn violin hay thổi kèn thì coi như cả nhà chịu đựng. Chị hai học thể dục ở phòng khách, ba ngồi làm việc trong góc. Anh con thì học thể dục trong phòng ngủ, mấy lần đập đầu vô ghế hoặc vô giường, kệ sách sau lưng do lo làm theo động tác mà ko để ý. Thầy dạy thể dục có khi bật youtube yoga trên mạng cho con tập, có khi bật game nhảy cho con nhảy. Miễn là các con có vận động. Anh con hít đất mà đụng đầu vô ghế. Mẹ nhìn mà cười.

Ảnh nói ảnh thích nhất giờ học vẽ. Mấy tuần đầu ảnh toàn vẽ theo ý của ảnh. Nhưng mấy tuần sau chắc là phục cô giáo rồi nên chịu nghe hướng dẫn của cô để vẽ lắm. Lúc đầu hết giờ mà tô màu ko kịp nên bực mình, sau thì cô hướng dẫn xong bước nào là ảnh theo kịp bước đó.

Giờ thư viện thì cô thủ thư đọc sách cho coi, ảnh cũng chịu theo dõi lắm nhưng không tập trung bằng. Giờ nào ảnh hứng thú thì ảnh sẽ kể cho mẹ nghe chi tiết trong buổi học đó.

Ảnh không tập trung nhưng mẹ nhìn thì hiểu rằng, khi con đi học trong lớp, con cũng như thế. Không có mẹ ngồi kế bên nhắc nhở đâu, nên việc gì mẹ phải nhắc nhở ảnh lúc học online nhỉ. Con còn nhỏ nên khả năng tập trung cũng chỉ ngắn thôi, thế nên cứ con vui là được. Ba thì cằn nhằn bảo sao mẹ không nhắc con làm bài viết. Cô giáo yêu cầu phụ huynh chụp hình bài viết của con gửi email cho cô. Mà giờ viết thì ảnh vẽ tranh, giải thích bằng 1 chữ. Không có viết được câu nào hết. Tới gần cuối năm, có bài viết “hướng dẫn bạn của bạn vẽ hình que kem”. Cô giáo ghi, “thứ nhất, vẽ hình tam giác”, v.v… thì ảnh vẽ 1 đường, sau đó ghi là “draw like this” (vẽ thế này), và thế là mấy trang giấy sau ảnh cứ câu đó ghi lại, he he.

Rồi ảnh cũng tốt nghiệp lớp vỡ lòng, đội cái vương miện làm theo hướng dẫn của cô, mặt đầy tự hào. Mẹ cũng tưh hào lắm, vì thực ra ảnh đã tự giác học, thích học (vì ko có mẹ nhăc nhở từng giây phút). Thực ra cũng có vài lần nhắc nhở “con làm theo cô giáo đi”, thế là ảnh giận, ảnh lăn ra khóc hết 30 phút.

Tuần rồi ba gửi cho mẹ coi hình cô giáo lớp 1 ở trên tweeter. Ảnh đã chịu viết cả câu rồi, được nằm trong 8 người cô giáo khen nữa đó. Nhìn lại cái hình năm ngoái ảnh vẽ trong giờ học khi cô giáo đang giảng bài đi. Hic.
Giờ thì càng khẳng định giá trị của những buổi tập huấn phụ huynh của trường mẫu giáo của con. Cô tiến sĩ có nói năm vỡ lòng là năm khó khăn của các bé trai, vì các bé không ngồi yên được (nhưng giáo viên bắt ngồi yên chăm chú nghe giảng). Giáo viên sẽ phàn nàn, nhưng nếu các bé trai được giữ lại một năm, khi hệ thần kinh vận động của bé đã ổn định hơn thì bé sẽ được coi là ngoan hơn. Yeah, lại nhớ anh con ngồi ghế xoay vù vù lúc học, hay xoay con xoay. Một năm học ở nhà online của ảnh lại giúp ảnh tự tin hơn khi đến trường.

0 Trả Lời
Lưu lại

🎉 Tải app MIỄN PHÍ ngay
100% Miễn phí An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Giáo dục sớm - Thông minh sớm - Vận động sớm
Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về Giáo dục sớm, giúp bé phát triển trí thông minh vượt trội và khả năng vận động
TÌM KIẾM