Viết cho thiên thần nhỏ bé của Mẹ❤️
Làm mẹ là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất đối với người phụ nữ, thế nhưng đã có lúc mẹ có suy nghĩ sẽ bỏ con vì sợ phải chịu điều tiếng và không đủ khả năng để nuôi con một mình. Nhưng cuối cùng mẹ đã quyết tâm giữ con lại mặc kệ mọi thứ, giờ đây mỗi khi nhìn con say giấc mẹ thấy voi cùng có lỗi và cảm ơn bản thân mình đã mạnh mẽ để vượt qua trăm ngàn khó khăn cho đến hôm nay. Trộm vía em bé của mẹ chắc rất hiểu chuyện nên rất ngoan, ít quấy mẹ ngay từ khi còn trong bụng các cô chú ạ!
Hôm nay con được 4m15d, ăn ngoan ngủ ngoan, cười suốt ngày, siêu hóng chuyện. Chỉ cần nhìn thấy con là mẹ có thêm động lực để cố gắng. Mẹ sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con trai của mẹ!
Yêu con hơn những gì mẹ nói, chúc các mẹ đang mang thai và sắp sinh con thật nhiều sức khoẻ và mẹ tròn con vuông !