Bầu thuần chay tuần thứ 36 chào buổi sáng cả nhà ạ
Hẻm hiểu sao từ khi ăn chay trường cách đây 4 năm, con bé bầu là em đây ngày càng thuần tính hơn, hẻm hay nóng giận nữa (Trước có thầy xem tướng vừa nhìn em bảo mặt cô này lúc nào cũng như hoa tươi nhưng nóng còn hơn Trương Phi🤣😁)
Lâu mới bầu lại nên em cũng ko nhớ rõ chỉ mang máng là rất mệt, nghén nhiều, người thì bứt dứt, nóng chỉ muốn cà khịa cãi nhau🤣😝😁
Mà hẻm hiểu sao lần này bầu ăn chay lại chẳng thấy nóng gì, "vô tâm" hết sức, lúc nào cũng toe toét😝😁, cũng chẳng nghén gì, cái gì ăn được là ăn. Đi lại nhẹ nhàng như người hẻm bầu, mấy tháng liền còn leo cầu thang nhà 5 tầng lên xuống hàng ngày. Vẫn đứng bếp nấu đồ chay,...
Có lẽ là do nhận được những nguồn năng lượng từ thiên nhiên như rau củ quả, các loại hạt,... Đúng là những gì từ tự nhiên lúc nào cũng là tốt nhất 🥰🥰🥰
Ps: Ăn chay đâu chỉ là hay, ăn chay là để gặp may suốt đời. Ăn chay không phải nửa vời, mà ăn thuần khiết để suốt đời gặp may😁😝😍🥰😄