GÓC ĂN VỚI ĐẺ.
Năm ngoái khi dịch bùng thì em nghỉ ở nhà chống dịch luôn không đi làm nữa, vợ chồng em cưới nhau được 4 năm mà vẫn chưa có em bé, nên nghỉ dịch ở nhà đi khám rồi chạy chữa luôn.
2 vợ chồng quyết định ở nhà 1 tháng cho tâm lý thoải mái rồi mới đi khám và nằm viện chữa bệnh, trước đó bác sỹ có nói chồng em bị yếu tt, còn em bị nang buồng trứng, khả năng mang thai tự nhiên là rất thấp.
Ở nhà được 1 tháng, rồi dịch lại ở thêm tháng nữa là 2 tháng, rồi mẹ chồng em bảo đợi dịch bớt bớt hãy đi nằm viện, vợ chồng ở nhà 3 tháng trời chỉ có ăn với ngủ rồi thi thoảng ấy ấy cho vui.
Đến khi đi viện khám thì vợ chồng em suýt nữa thì xỉu luôn khi bác sỹ báo đã có em bé được 6 tuần tuổi, em mừng rớt nước mắt, chồng em thì ôm lấy giấy siêu âm khóc tua tua.
Đầu năm nay em vừa sinh em bé, sinh xong lại dịch, lại cách ly, do cơ địa khó mang thai, bác sỹ bảo lần trước mang thai được đúng là kỳ tích, nên vợ chồng em thi thoảng vẫn làm nháy mà không dùng biện pháp gì. Hôm nay em thấy mệt mệt trong người, mới mua que về thử, thì em suýt xỉu lần nữa vì que báo 2 vạch, em ra mua que nữa thì vẫn 2 vạch, 2 vợ chồng em đúng kiểu mừng rớt nước mắt, mừng không có gì tả được.
Nhưng mừng xong lại lo, vì bé chị còn nhỏ quá, sẽ rất thiệt thòi, nhưng không sao, trời đã thương đã cho chúng em có thêm con, chúng em nhất định sẽ chăm con và yêu thương con thật tốt, để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Các chị mà hiếm muộn thì đừng sợ gì cả nha, cứ thoải mái và xxx trong niềm hân hoan, vui vẻ thì con sẽ đến với các chị thôi ạ 😘😘😘
--------------------
Cre: Tâm sự con gái