Tư vấn     Tâm sự
Nguyễn Như Quỳnh VIP
Chào mọi ng hiện tại m là bà mẹ của 3 nhóc.. Ở đây có mẹ nào đã từng trải qua cảm giác bà nội ck gọi là con cá rô đực vì lấy ck 3,5 năm mới đẻ dc k???😂Sau đây m xin phép kể hành trình đầy gian nan khi các con đến với m,và cả hành trình nuôi con đầy gian khổ của m nữa..🥲🥲
M lấy ck năm 2013 sau khi hỏng thai 4lan m đã khám và chữa chạy khắp nơi từ tây y đến đông y,khám tất cả các bv lớn nhỏ.Từ trưởng khoa đến các giáo sư ai mách bsi nào giỏi,ai bảo ở đâu tốt m đều đến.Nhưng kq là cả 2 vk ck m đều bt k tìm ra nguyên nhân tại sao cứ có bầu là lại bị lưu😞Đến năm 2015 m quyết định đi bơm tt vào buồng tc ở pstw nhưng kq vẫn là con số 0 tròn chĩnh☹️Cuối cùng m tìm đến tâm linh ai mách ở đâu cầu con linh nhiệm m đều đi,mỗi lần đi về là nhà ck m lại thay đổi hướng giường hướng tủ để thay đổi phong thủy.Nhưng kq vẫn vậy đến đầu năm 2016 sau khi trải qua khoảng tg khá dài,với bnhieu điều đàm tiếu rằng(con này vô sinh,thằng này tt yếu,con này ăn lắm béo xí ra k đẻ nổi)mỗi lần ra đường là bnhieu lời xì sào nhòm ngó😣Đến ng trong nhà là bà nội ck m còn chỉ mặt mẹ ck m bảo là "Mày mua con cá rô đực về để thờ ak" Thật sự nghe đc câu đấy ng m như chết lặng,nó tủi thân 1 cách ghê gớm😩😩.K ai chịu hiểu rằng m chửa rất nhiều lần và đều bị lưu😭😭Chứ đâu phải k chửa bjo đâu!!Đúng là cái cảm giác khó tả các mẹ ạ😕Đến giữa năm 2016 2 vc quyết định k khám chữa hay thuốc thang j nữa,1 phần vì nản,1 phần vì tiền cũng đã cạn kiệt sau ngần đấy năm chữa chạy.Khi đi khám gặp nhau mn thường nói vui với nhau rằng đây là bệnh con nhà giàu😅vì đây là bệnh tiêu tốn tiền của 1 cách khủng khiếp ý mn ạ...Sau đó 2vc quyết định gom hết số tiền còn lại+thêm vay mượn để kinh doanh.Vì k thể cứ ở nhà mà đi chữa đẻ mãi đc,đến lúc con thì chưa thấy mà tiền đã k còn.Lúc đó 2 vc m đã thuê đc 1c cửa hàng nhỏ để kd quần áo,có gác xét và nhà vs có thể ở lại đc..Mọi việc khá thuận lợi nên cả 2 tâm lý khá thoải mái,k còn phải suy nghĩ nhiều nữa😊Và chuyện gì đến nó cũng đến cm ạ.Mở đc khoảng 3thang thì e có bầu lúc đó đúng vào mùa đá bóng,2vc bán hàng xong thức xuyên đêm để xem nào là cafe,bia và thực sự cả tháng bóng đá đó 2vc qh đc với nhau vài lần😂Sáng hôm đó khi leo từ gác xét xuống m thấy ra chút máu nghĩ là đến tháng nên cũng chẳng để ý j.Đến 2 hsau thì vẫn thấy ra chút máu mà k ra nhiều,m mới nói vơi ck là hay chửa nhỉ😅kiểu nói vui thôi chứ k nghĩ là chửa thậttt đâu vì sau ngần đấy năm mừng hụt nhiều rồi.Sau đấy m mua que thử và lên 2v mờ m còn bảo ck là hay que hỏng nhỉ và mua tiếp 3que để thử vào sáng hsau😂Kq là 2v tiếp và chắc chắn là chửa thật rùi,nhưng do bị lưu nhiều lần nên khi chửa là kèm theo 1 đống sự lo lắng trong đầu..Lúc đó m gọi cho mẹ đẻ m và báo là có bầu bà đã vội vàng bắt về nhà và đi khám xem tn để còn biết mà chữa chạy kịp thời🥲Sau khi 2 mẹ con đèo nhau đi khám thì bs báo thai đc 5w5d chưa có tim thai,lại hồi hộp lại lo lắng và gọi hỏi khắp nơi bsi nào giỏi để khám lại..Và đc 1ng cô chỉ cho bsi vinh ở pshn mà trước cô ấy theo.Khi về m gọi và đặt lịch khám vào sáng hsau,đêm hôm ý là 1 đêm k ngủ lo lắng đủ thứ trong đầu rằng sáng mai sẽ ra sao???Và ngày hsau cũng đến m chuẩn bị từ sớm để đi gặp bsi,sau khi khám và nói hết tiểu sử thai lưu của m thì bsi đã kê cho m thuốc nội tiết uống+ đặt và hẹn sau 1w khám lại...1w trôi qua đấy như dàii 1 thế kỉ cm ạ🥲🥲1 tuần với không khí lo lắng bao trùm trong nhà...Mn thì cố động viên rằng mọi chuyện ks đâu con khoẻ nên đừng quá lo lắng.Nhưng m thì k thể k lo đc,vì m đã phải đau khổ rất nhiều lần khi k giữ đc con rồi😭1w sau cũng đã đến m qua khám và thật sự vỡ oà khi bs thông báo đã có tim thai,m phải hỏi đi hỏi lại vì k tin nổi vào những j m vừa nghe đc😢do m có tiền sử bị lưu nên sau đó bs có kê cho m khá nhiều thuốc,để uống để đặt và để tiêm để giữ thai thai nữa.M phải tiêm mỗi ngày 2 mũi vào bắp đùii tiêm nhiều đến nỗi m k đi nổi vì đau nhức,từ khi đi khám về là m nằm treo chân 1w đi khám lại 1 lần..Mọi thứ khá ổn đến khi 12w bsi đo vtc và thông báo ctc của m tụt quá ngắn nguy cơ sẩy cao và đề nghị khâu cấp cứu luôn😓Sau khi khám m đc đưa sang phòng tiểu phẫu để khâu sống vì m bị kháng thuốc giảm đau😭Cảm giác lúc đó đúng là chết đi sống lại khi từng mũi kim đâm vào m đều cảm nhận đc rất rõ,2 tay bám chặt 2 môi mím đến tím bầm😭😭nó đau đến khủng khiếp...Sau khi nghỉ lại đến chiều tối để theo dõi thì m đc cho về,từ đó đến 35w m nằm treo chân và đều đặn uống+tiêm thuốc nội tiết hằng ngày và 1-2w đi khám 1 lần.Đúng là 1 khoảng tg dài đến đáng sợ😢36w m đc cắt chỉ (cắt chỉ cũng cắt sống luôn😭)và 38w m sinh thường bé đầu tiên nặng 3,6kg...Chuyện khá dài m viết theo cảm xúc nên có hơi lủng củng cm đọc thông cảm cho m nhé😅Các chuyện sau m xin kể chú thích ở từng ảnh nhé vì thật sự nó dàii quá m viết hết ở stt này khéo cm đọc phải kéo đến ngày mai mới hết mất😂Qua đây echỉ muốn chia sẻ hàng trình đầy vất vả gian nan của e thuii... chúc các mẹ có 1 thai kì khoẻ mạnh và bình an

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
TÌM KIẾM