Khác máu tanh lòng chị em ạ. e buồn vô cùng. Chồng e vs mẹ chồng e cãi nhau việc nuôi con của vợ chồng em. Bé xưa giờ ở vs bố mẹ, dịch mới đưa về gửi nhà ngoại. Nhà nội ở gần đó đón vào chơi r k chịu đưa ra. kêu ở nhà ngoại ăn ngủ k đúng giờ, bé khó, bé k ngoan.
Nhưng mà k phải v mượn cớ cũng chỉ là mượn cớ thôi. Bà chăm cháu sai cách, con mình mình biết ý m chỉ bà thì bà cho là m dạy khôn bà r giận dỗi. mà hàng xóm nói gì cũng nghe cũng tin chỉ k tin con mình thôi.
Chồng em nóng tính cãi vs bà. bà gọi điện thoại ra nhà ngoại khóc lóc kêu con trai bà xưa giờ ngoan từ hồi biết yêu r cưới em thì đâm ra hỗn hào cãi cha mẹ. nói e xúi giục bày đầu cho chồng em. Em gọi hỏi thù chửi em k còn gì.
Hai mấy năm trời ở vs ba mẹ chưa từng chịu oan ức cũng chưa bị ai nói gì. giờ lấy ck mang tiếng hỗn láo mất dạy. Hại cha mẹ mang tiếng. Khổ tâm vô cùng. May chồng em hiểu chuyện e cũng thương chồng. chứ k chịu k thấu mấy chị ạ.