GÓC MUỐN LAN TOẢ MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI !
Thế là bên cạnh mẹ đã được gần nửa năm. Buồn vui gì 2 mẹ con cũng nằm tâm sự nhau nghe mỗi ngày. Mẹ thương em lắm mọi người ạ. Từ những ngày đầu em sang nhà , mọi chuyện trong nhà mẹ không để em đụng tay vô. Hồi đó mỗi lần dọn dẹp phòng này kia mẹ lại bảo " để đó đi con , để cô làm cho , con làm về cứ nghỉ ngơi cho có sức khoẻ đi con "Nhưng mà em lại có suy nghĩ chắc mẹ thử lòng em á mng :)) Mà k biết sao mỗi lần em đụng tay đụng chân là mẹ lại chửi thằng bồ em banh nhà luôn. Bảo là sao để em làm này , làm kia.
Ngày thì em ở với bố mẹ , ngày thì em sang đây ở với gia đình bạn do 2 nhà chỉ cách nhau 5'. Ai quan trọng việc ủa sao chưa cưới mà về ở chung chứ em thì không quan trọng , mặc kệ ! Miễn tụi em hạnh phúc , gia đình 2 bên vui vẻ là vui.
Đồ đi làm cũng 1 tay mẹ giặt , những bữa ăn ngon cũng 1 tay mẹ nấu. Thời gian đây dịch bùng phát em k được đi làm 3 tháng trời 😭 Sáng mẹ cứ để em ngủ thẳng cẳng tới chừng nào dậy thì xuống mẹ làm đồ ăn cho ăn. Do em kén ăn và ăn như em bé z đó. Nên lúc nào mẹ cũng nấu những món mà em biết ăn không thôi. Mẹ mà nghe em ho 1 cái là vội vã mua thuốc cho em liền. Ngày nào cũng hỏi em mai con gái ăn gì ( liệt kê 1 vài món ăn để e chọn nếu e nói con cũng k biết nữa ) Em tới tháng mặc dù bồ em đã mua zề cho em , nhưng mẹ vẫn đi mua về cho em thêm.
Mẹ bảo " thời buổi này mẹ k quan trọng dâu hay con ruột gì hết , hồi đó mẹ làm dâu rồi mẹ khổ lắm , mình thương nó thì nó thương lại mình thôi. Mẹ thương L với con bằng nhau mẹ nói thiệt luôn đó. Từ khi L dẫn con về là mẹ đã không phân biệt con là ai dù con có quá khứ gì đi nữa , L chấp nhận quen con thương con thì phải biết bao dung quá khứ đó " Ôi mẹ nói những câu mà em nghĩ trên đời này có trong cổ tích chứ làm gì có ở ngoài đời. Gia đình tụi em do dịch cũng chưa giáp mặt với nhau lần nào cả huhu. Nhưng mà đã biết nhau và có nói chuyện vài câu vì 2 gia đình hay đưa đồ ăn qua lại.
Thích nhất mỗi buổi sáng mẹ lên phòng nhìn mình rồi bảo " Con gái của mẹ dậy chưa ta , thôi để con gái ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn " Mặc dù em còn trong giấc ngủ thiệt mà mẹ lên nói zi em cũng nghe hết haha kiểu nửa tỉnh nửa ngủ vậy đó. Bé mèo vẫn mãi là em bé trong nhà hihi , ai cũng iu ai cũng thương. Nếu như không có duyên để ở cạnh mẹ nữa thì cả đời này chắc con cũng k gặp người mẹ thứ 2 nào như mẹ rồi 🥰
Thật sự còn rất nhiều nhiều cái kể không hết luôn. Gặp được đúng người thương mình hiểu mình đã viên mãn , gặp được gia đình người thương mình luôn đối đãi tốt và iu thương mình lại càng hạnh phúc hơn !