❤ Lâm em xuất hiện
Tết 2021 chả thiết tha ăn gì..Kì vậy nhỉ? Bình thường thèm thịt kho hột vịt bánh tét bánh ơ đủ các kiểu.Người nôn nao.Mệt mỏi.Chợt Mẹ nhận ra chị Nguyệt chưa ghé thăm.Bảo ba ra mua que thử ổng còn bảo đùa à.Còn 6 năm nữa mới tới dự định 😂😂(Vì lúc đau đẻ chị 2 ròng rã 22 tiếng.Mẹ đã thề với Ba 10 năm sau mới làm hít nữa)
Về 2 vạch căng đét thì làm thế nào anh ơi..6 với chả 7..Ổng bảo chớ đẻ thôi chớ biết sao giờ.đặt tên gì nhỉ..Gái đầu là Tuệ Lâm,gái sau Thùy Lâm em nhỉ 😊😊
Mẹ hơi buồn vì khi biết tin có em nhà nội ko mấy vui vì bảo hổng HỢP tuổi.Mẹ vào phòng khóc,ngồi thừ người hàng tiếng đồng hồ với cái ôm thật chặt của Ba..Ba bảo là con của mình,không ai có quyền ý kiến với sự xuất hiện của nó.Và thế là Mẹ gạt sang hết 1 bên vui vẻ cùng Ba và chị 2 đón nhận em.
3 tháng đầu ốm nghén ói mửa không ăn không uống..Mẹ nằm viện hẳn 3 tháng em bé ạ..Vì động thai.Cả ngày chỉ có gục người xuống hứng túi nilong mà ói.Nước vàng và máu liên tục.Chỉ co thể nghĩ trong đầu.Con ơi cố gắng cùng Mẹ và ở lại với Mẹ.
Rồi thử thách của 2 Mẹ con cũng qua..Mẹ khỏe dần ăn được hơn.Chẳng mấy chốc trộm vía em nay đã 32w khỏe mạnh và được 1.5kg.Mẹ tăng 3.5kg.
Em là con trai nên Ba Mẹ đặt em là Hoàng Lâm (Lâm em) còn cái tên Thùy Lâm ba bảo để dành 6 năm nữa đặt cho Lâm Út 🥴🥴🥴
Mẹ thật sự là người Mẹ rất hạnh phúc..Hạnh phúc là có Ba cùng đồng hành,yêu thương,chăm sóc..Hạnh phúc vì có các con trong cuộc đời của Mẹ vì vốn dĩ Mẹ là người có cơ địa mập từ nhỏ..Ai cũng bảo mấy người như Mẹ rất khó có con..Vậy mà 5 năm Mẹ có được 2 Lâm..Mẹ thật sự rất HẠNH PHÚC ❤❤