Hãy dạy cho con nhất là các bạn trai lối sống tử tế, tôn trọng người khác, bắt đầu từ chuyện đi vệ sinh.
Trước đây khi bắt đầu làm việc ở một nhà máy, tôi ấn tượng không chỉ vì là một nhà máy với các thiết bị hiện đại tiên tiên mà còn rất sạch sẽ, ở dưới xưởng sản xuất nếu được phép thì tôi có thể nằm ra mà không sợ bị bẩn.
Có một câu chuyện mà chúng tôi được nghe kể lại: có một số khách hàng khi đi thăm nhà máy của đối tác, việc đầu tiên của họ là đi vào… nhà vệ sinh, vì họ có nghiên cứu rằng độ sạch của nhà vệ sinh tỉ lệ thuận với chất lượng sản phẩm. Ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy cũng đúng vì nhà vệ sinh phục vụ con người, con người có cẩn thận, sạch sẽ thì mới có thể chỉn chu trong công việc mà nhờ đó sẽ tạo ra những sản phẩm tốt, còn nữa là khi vào một cái nhà vệ sinh sạch sẽ thơm tho thì chúng ta cũng thấy happy hơn phải không nào? Khi hạnh phúc thì chắc hẳn chúng ta cũng muốn làm ra những sản phẩm tốt.
Thường thì những người có thể làm bẩn nhà vệ sinh là nam giới, nhất là ở những nơi không có bồn tiểu dành riêng cho nam như ở gia đình chả hạn.
Vì thế mà gần đây đàn ông ở các nước bắt đầu đi tiểu ngồi vì nếu đứng tiểu, bạn sẽ làm văng nước tiểu ra ngoài và có người phải đi lau chùi lại toilet và sàn, tường. Và người dọn đó thường không phải là đàn ông. Vì vậy, đàn ông đồng ý với yêu cầu ngồi xuống hơn là phải cọ sạch toilet sau đó.
Năm 2006, giáo viên tiểu học ở Na Uy đã yêu cầu phụ huynh cần dạy con trai tiểu ngồi - như một cách ứng xử văn minh. Năm 2012, Đảng Cánh tả ở Sormland, Thụy Điển đã yêu cầu các thành viên hội đồng nam ngồi thay vì đứng khi sử dụng toilet ở các tòa nhà trong thành phố.
Điều này không chỉ trở thành một xu hướng ở châu u. Năm 2007, một cuộc khảo sát với các đôi vợ chồng tại Nhật Bản cho thấy 49% đàn ông có vợ ngồi tiểu, tăng 15% so với năm 1999. Năm 2012, chính quyền Đài Loan cũng khuyến khích việc này.